Có một Tây Sơn Thượng đạo qua âm nhạc

Cập nhật 19/1/2022, 13:01:26

Không chỉ mang lại nhiều cơ hội để phát huy tiềm năng, lợi thế của di sản lịch sử – văn hóa Tây Sơn Thượng Đạo, tin vui trở thành “Di tích quốc gia đặc biệt” ngay trước thềm xuân mới Nhâm Dần 2022 còn nhân lên niềm vui, tự hào của những cư dân trên vùng đất “địa linh nhân kiệt” và cả trong miền thương nhớ của biết bao nghệ sỹ đã dành những mỹ từ và giai điệu đẹp cho vùng đất An Khê.

 “Gió mây qua đỉnh đèo An Khê, mang theo hương Biển Đông

Trống chiêng ngân lưng đèo Mang Yang, xôn xao đêm nhà rông.

Sóng nước biếc dọc dài sông Ba hòa cùng biển xa

An Khê mênh mang, mưa nguồn gió biển

Hai đèo mây soi chung dòng nước

Anh cùng em hát khúc tình ca”…

 Những ca từ đầy chất thơ trong ca khúc “Bên dòng sông Ba” của NS Ngọc Tường như mời gọi biết bao du khách tìm đến vùng đất An Khê “mưa nguồn gió biển”. Đến để biết, để hiểu hơn về những chất liệu đã làm nên không ít tác phẩm thi ca đi cùng năm tháng, để rồi không thể ngăn cản những cảm tình dần bồi đắp thành tình cảm yêu mến dành cho quê hương của “những giai nhân và những anh hùng”.

 “Phố núi nghèo bên dòng sông, ghềnh đá trắng dấu xưa oai hùng

     Tráng sĩ nghèo áo vải nâu, đèo An Khê cưỡi voi chập chùng

     Thung lũng xanh, những giai nhân và những anh hùng…”.

(Bài hát “Phố núi” của nhạc sĩ Trần Tiến)

 Phố núi nghèo trong câu hát xưa giờ đã trở thành một đô thị phát triển – cửa ngõ phía Đông Bắc của tỉnh Gia Lai. Nhịp sống hối hả đã đưa hình ảnh một An Khê “như bàn tay, nhà bên kia vẫy nhà bên này” trong bài hát của nhạc sỹ Trần Tiến những năm đầu thế kỷ XXI lùi vào quá khứ. Nhưng khí phách của vùng đất địa linh nhân kiệt mà vẫn thấm đẫm chất trữ tình lãng mạn luôn là mạch chảy không ngừng thấm sâu vào trong từng tấc đất, nuôi dưỡng biết bao thế hệ con người An Khê mang dáng dấp của “Những giai nhân và những anh hùng”.

Nối tiếp những niềm vui  mang tầm vóc quốc gia: “Kỷ niệm 251 năm cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771-2022); 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa” (1789-2022) Quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.  Tin vui đến trong những ngày chuẩn bị sang Xuân Nhâm Dần đã góp phần giúp những giá trị lịch sử văn hóa về đúng với vị trí phải có. Bức tranh lịch sử – văn hóa  vốn dĩ đã lung linh lại càng được điểm tô thêm rạng rỡ, để một An Khê-một Tây Sơn Thượng Đạo vẫn mãi là miền thương nhớ của biết bao tao nhân, mặc khách/.

BT  Hòa Giang

Trả lời