Cô H’Blao viết tiếp ước mơ còn dang dở

Cập nhật 11/4/2018, 16:04:18

Dù không thể tiếp tục việc học để tốt nghiệp ngành sư phạm như mong muốn, thế nhưng RơMah H’Blao đã thực hiện được ước mơ trở thành cô giáo để dạy chữ cho các em trong làng bằng việc mở một lớp học tình thương. Đó là một lớp học khá đặc biệt bởi một cô giáo có số phận không may mắn như bao người khác.

Đã 7 năm nay, tiếng giảng bài, đọc bài ở lớp học này vẫn cứ vang lên đều đặn ngày 2 buổi sáng, chiều. Lớp học này do Rmah H’Blao vốn là một cô gái bị khuyết tật tự mở để dạy miễn phí cho các em nhỏ làng Chao Pông, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh.

Trước đây, Rmah H’Blao là sinh viên khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai. Do bệnh tật, sức khỏe yếu nên chị đã phải nghỉ học vào nửa học kỳ II của năm 2, vào cuối năm 2011.

Rmah H’Blao chia sẻ: “Từ bé em đã có mơ ước trở thành cô giáo để dạy chữ cho các em. Vì em thấy các em trong làng lớn rồi mà đi học vẫn không biết đọc, biết viết thành thạo nữa nên khi về em quyết định mở lớp học này dạy cho các em trong làng của mình.

Những ngày đầu, lớp học chủ yếu là bà con họ hàng. Chính sự tận tâm và đầy nhiệt huyết của cô giáo Rmah H’Blao ngày càng cuốn hút nhiều trẻ em, không chỉ trong làng Chao Pông, mà cả làng khác cũng đến với lớp học. Đến nay sau 7 năm đã có 60 em từ lớp 1 đến lớp 5.

Em Siu H’Nguyệt, làng Bố 2, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh nói: Cô H’Blao dạy rất tận tình. Em rất thích học lớp của cô H’Blao.

Em Kpă H’Nhân,  Làng Chao Pông, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh cũng chia sẻ: “Em rất thương cô H’Blao, em muốn được học lớp cô. Em ước sau này trở thành bác sĩ”.

Từ lớp học của cô giáo H’Blao, các em đã mạnh dạn hơn trong việc phát biểu, xây dựng bài tại lớp học ở trường, nhờ vậy nhiều em đạt thành tích cao trong học tập.

Vậy là Rmah H’Blao đã thực hiện thành công ước mơ trở thành cô giáo. Hình ảnh của chị, một cô giáo luôn tận tâm với học trò đã khắc sâu vào tâm trí, tình cảm của các em và bà con dân làng.

Ông Kpă Djhueng, làng Chao Pông, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh cho biết: “H’Blao mở lớp học này không đòi hỏi bất cứ điều gì. Dạy cho con em trong làng biết chữ. Bà con mình chỉ biết cảm ơn H’Blao rất nhiều”.

Cũng chính lớp học này cũng giúp cho Rmah H’Blao vượt qua mặc cảm bệnh tật và yêu đời hơn để có thêm nguồn động lực viết tiếp ước mơ của mình, ngày ngày mang con chữ đến với các em nhỏ.

“Trước đây em không muốn tiếp xúc với ai bên ngoài. Cũng nhờ các em mà em thấy vui vẻ hơn. Em chỉ trăn trở một điều bà con mình còn nghèo. Em mong muốn các em không chỉ học chữ ở lớp của mình mà ngày càng học cao hơn nữa để sau này tự lo cho bản thân, làm người có ích cho xã hội”, cô H’Blao chia sẻ.

Hồng Uyên – Lệ Xuân – Minh Trí

 

Trả lời