Kể từ cuối năm 2017, Công ty Cổ phần cấp nước Gia Lai tiến hành thay, lắp đặt mới hàng nghìn đồng hồ nước trên địa bàn thành phố Pleiku. Tuy nhiên, lợi ích đâu chưa thấy thì người tiêu dùng nước đã phải đối mặt với việc chi trả hóa đơn tính tiền quá cao. Một trong những băn khoăn, bức xúc của người dân hiện nay đó là sự vô lý trong quá trình hoạt động đồng hồ nước của Công ty Cổ phần cấp nước Gia Lai lắp đặt tại các đơn vị và hộ tiêu dùng.

Van nước đã khóa chặt, nhưng chong chóng và kim trong đồng hồ vẫn cứ tiếp tục quay, số đo vẫn cứ tăng liên tục. Là hình ảnh phóng viên Thời sự ghi nhận được từ hàng loạt đồng hồ nước mới được lắp đặt tại đường Nguyễn An Ninh, thành phố Pleiku. Nguyên cả khu vực này sử dụng nguồn nước máy của Công ty Cổ phần cấp nước Gia Lai, trực thuộc Công ty Cổ phần hạ tầng nước Sài Gòn lắp đặt vào cuối năm 2017.
Ông Nguyễn Chinh – đường Nguyễn An Ninh, Phường Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai cho biết: “Từ khi bắc nước mới, tôi thấy giá cao quá. Nhà tôi dùng cả nước máy lẫn nước giếng. Nước máy chỉ có tưới tí rau này thôi mà tốn nhiều thế, hơn 200 nghìn/tháng. Tôi đề nghị các cấp coi lại xem ra sao chứ chẳng lẽ thế nào dân cũng phải chịu sao? Đắt quá!”.
Sự bức xúc của người dân là điều khó tránh khỏi. Vì dù nhu cầu tiêu dùng ít, thậm chí không sử dụng nước nhưng vẫn cứ phải móc hầu bao trả tiền. Hầu hết nguyên nhân được cho là xuất phát từ chiếc đồng hồ nước mới được lắp đặt từ cuối năm 2017. Đây là sản phẩm do công ty Công ty Cổ phần cấp nước Gia Lai đặt hàng và trực tiếp ghi chỉ số tiêu thụ hàng tháng. Việc bất bình thường trong hoạt động của đồng hồ nước đã khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch và chính xác của sản phẩm này.
Ông Ngô Sỹ Việt – đường Nguyễn An Ninh, phường Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Hai vợ chồng gần 2 tháng mà tốn tới 25 khối nước. Tôi không tưới rau, chỉ có tắm giặt, nấu nướng, chứ có phải nhiều người đâu. Bơm nước, đồng hồ nó quay như chong chóng, khoảng nửa khối mà ở đây đã chạy 1 khối rồi.
Cũng với thái độ bức xúc, anh Nguyễn Văn Thành, đường Nguyễn An Ninh, phường Ia Kring, TP Pleiku, Gia Lai nói: “Mình xài có bao nhiêu đâu. Mình cúp van phía ngoài nhưng khi xem đồng hồ vẫn thấy đồng hồ chạy, mình không xài mà vẫn chạy. Vậy là tầm bậy rồi. Bây giờ tôi niêm phong luôn. Tháng vừa rồi trả tiền xong không xài nữa, cúp đồng hồ mà vẫn tiếp tục lên thêm 1m3, phải cúp cả hai van. Quá sức vô lý. Đâu phải một mình tôi mà cả khu vực này luôn. Làm ăn như vậy làm sao mà đồng ý được, không chấp nhận được”.
Mặc dù rất bức xúc, nhưng người tiêu dùng lại không thể có phương án lựa chọn vì nước sinh hoạt tại thành phố Pleiku chỉ do một đơn vị độc quyền cung cấp. Có người chua chát nói: “Chiếc đồng hồ nước biết gian dối”, nhưng cũng có người đặt thẳng vấn đề: Liệu đây có phải là sự tính toán có chủ ý của trò chơi độc quyền. Sẽ không ai nói gì nếu giá nước tăng một cách hợp pháp và hợp lý, đúng với cơ chế thị trường. Còn nếu tăng bởi chơi trò tiểu xảo để móc túi người tiêu dùng thì không ai có thể ngồi yên chịu trận mãi. Dư luận đang rất mong cơ quan chuyên môn sớm vào cuộc để kiểm tra, kiểm định những chiếc đồng hồ của Công ty Cổ phần cấp nước Gia Lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại vấn đề này.
Thu Thủy , Minh Trí