Cũng như các thầy cô giáo ở xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, gần 12 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người ở Ia Dreh-xã vùng sâu, vùng xa của huyện Krông Pa-một địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là chủ yếu. Cô giáo Cao Thị Viễn Phương, Trường THCS Lê Hồng Phong-xã ia Dreh, huyện Krông Pa, không chỉ truyền đạt những kiến thức, giá trị nhân văn trong từng tác phẩm văn học, từng áng thơ ca mà còn tham gia những hoạt động thiện nguyện rất thiết thực giúp nhiều học sinh vượt khó bám trường.
Cô Phương luôn cố gắng truyền đạt đến học sinh những điều dung dị nhất
Sinh năm 1982 tại huyện Chư Prông. Năm 2000, Cao Thị Viễn Phương thi đỗ vào Trường CĐSP Gia Lai. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp lớp Cao đẳng sư phạm chuyên ngành Văn – Giáo dục công dân, cô Phương về giảng dạy tại Trường THCS Lê Hồng Phong-xã Ia Dreh. Suốt 11 năm giảng dạy, cô Phương được nhiều thế hệ học trò yêu mến, kính trọng bởi sự mẫu mực về đạo đức và khả năng chuyên môn vững vàng. Đặc biệt, cô Phương luôn gần gũi, giúp đỡ những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ bỏ học giữa chừng.
Trên lớp, trong giờ giảng bài, cô Phương luôn cố gắng truyền đạt đến học sinh những điều dung dị nhất. Phương không làm cho bài giảng của mình trở nên mượt mà, tung tẩy mà tìm cách nói gần gũi nhất, dễ hiểu nhất để học sinh có thể dễ dàng tiếp thu. Và khi đã biết cách giúp học sinh học tốt thì các em sẽ thích đến trường, nhiều em sẽ phát huy được khả năng. Vì vậy, ngày càng nhiều học sinh của cô Phương trở thành trò giỏi.
Em Nay H’Bol, học sinh lớp 9A1-Trường THCS Lê Hồng Phong-Krông Pa nhận xét: “Mới chỉ học cô Phương 2 năm thôi, cô Phương rất quan tâm đến học sinh, thường xuyên tâm sự với bọn em, xuống nhà các bạn có hoàn cảnh khó khăn động viên, giúp đỡ các bạn. Cô rất tốt, cô chăm sóc học sinh như con em của cô”.
Không những năng nổ, nhiệt tình trong chuyên môn, trong hoạt động cộng đồng thì hiện nay cô giáo Cao Thị Viễn Phương đang thủ lĩnh của nhóm thiện nguyện “Tôi yêu Krông Pa”. Nhóm gồm những đoàn viên thanh niên ở các cơ quan, trường học và ở các xã, thị trấn. Những lần tổ chức chuyến đi thiện nguyện, cô Phương luôn hướng nhóm đến những học sinh khó khăn đang rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ dù rất nhỏ. Trong 3 năm qua, nhóm “Tôi yêu Krông Pa” đã tổ chức được hàng chục đợt thăm, tặng quà và giao lưu với các trường học, vận động được hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn tập vở, cặp và quần áo. Riêng Tết trung thu vừa rồi, ngoài việc tổ chức cho các em học sinh của trường mình, cô Phương cùng nhóm “Tôi yêu Krông Pa” đã đến tặng tập vở, cặp sách và quần áo và các nhu yếu phẩm cho các em học sinh của 3 buôn Ơi Yik, Ơi Đăk và Chính Đơn của xã Ia Mlah với kinh phí hơn 30 triệu đồng. Đây là số kinh phí mà Phương và nhóm vận động được.
Cô giáo Cao Thị Viễn Phương , trường THCS Lê Hồng Phong-Krông Pa chia sẻ: “ Gắn bó với các em học sinh một thời gian dài ở tại một địa điểm trường, tôi có thể cảm nhận được cái khó khăn thiếu thốn của các em. Đồng thời, có được tình cảm với các em hơn nêm mình hiểu sâu sắc và mong muốn bằng tình cảm của mình, góp chút sức lực của mình giúp cho các em cảm thấy có niềm vui và mong muốn được đến trường hơn”
Thầy giáo Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong-Krông Pa cho biết: Trường THCS Lê Hồng Phong hiện có 23 cán bộ giáo viên, trong đó có 1/3 số giáo viên công tác từ ngày mới ra trường. Trong số đó có cô Phương là giáo viên có tâm huyết với nghề và thường xuyên quan tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh có nguy cơ bỏ học. Cô thường tiếp cận với thôn buôn để tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh. Bên cạnh đó, về công tác chuyên môn, cô luôn có chuyên môn vững vàng, là giáo viên giỏi cấp tỉnh của nhà trường. Việc xây dựng mũi nhọn, cô luôn có học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện. Là một đảng viên trẻ, một Bí thư Chi đoàn nhà trường, cô luôn quan tâm đến các hoạt động phong trào nhằm thu hút học sinh tới trường.
“Có thể nói cô phương là một giáo viên, đảng viên có năng lực công tác, năng lực thu hút học sinh và cô là cánh chim đầu đàn của trường” thầy Dũng nói.
Đến nay, niềm vui của “người đưa đò” đã bắt đầu kết trái khi chị được ghi nhận về chuyên môn, được tin tưởng trong nhiều nhiệm vụ và được đến với học trò ở nhiều vùng đất Krông Pa. 11 năm gắn bó với nghề, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cô Phương vẫn vẹn nguyên nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người. Điều mà cô Phương vẫn trăn trở với nghề là làm sao để những học sinh nghèo không phải bỏ học. Làm sao để chất lượng dạy và học của Trường THCS Lê Hồng Phong ngày một nâng lên, góp phần vào sự nghiệp giáo dục huyện nhà ngày càng phát triển./.
Quang Ngọc – Đài TT-TH Krông Pa