Cô giáo điểm trường làng Roh

Cập nhật 20/4/2018, 07:04:40

Không chỉ tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh mà những cô giáo ở điểm trường làng Roh, một trong 9 điểm trường lẻ của Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Ia Blang, huyện Chư Sê còn luôn trăn trở làm thế nào để điểm trường làng ngày một khang trang, tạo thuận lợi cho các học sinh khi đến trường. Đó thực sự là một câu chuyện cảm động, và mong ước về một điểm trường khang trang chỉ có thể trở thành hiện thực khi các cô giáo ở đây quyết tâm thực hiện bằng cả tình yêu của mình đối với các em học sinh.

 

Giờ tập thể dục ở điểm trường làng Roh, là hình ảnh tưởng chừng có thể dễ dàng tìm gặp ở nhiều nơi nhưng lại rất đặc biệt với người dân nơi đây. Bởi ẩn chứa đằng sau đó là cả một câu chuyện cảm động về tấm lòng của những giáo viên luôn hết lòng vì học sinh, những cô giáo luôn ngày đêm trăn trở về hình ảnh những đứa trẻ chân trần, má lấm và về một điểm trường chưa thể khang trang.

Cô giáo Võ Thị Bích Tuyền, Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Ia Blang, huyện Chư Sê  chia sẻ: “Khi mới nhận lớp thì tôi ám ảnh nhất là nền đất nhếch nhác. Hồi đó vào mùa mưa, 2 bên nước lênh láng tạo thành như cái ao. Học sinh từ mẫu giáo ra chơi là lội nước rất bẩn”.

Cô giáo Nguyễn Thị Công, Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Ia Blang, huyện Chư Sê  cũng nói: “Tôi về cứ trăn trở mãi là làm cách nào để cái sân nó sạch cho các em đi học chứ cứ có một cơn mưa là lầy lội, dơ bẩn. Thấy các em dơ bẩn quá mà như vậy không thể học được, ảnh hưởng đến chất lượng”.

Phải thừa nhận rằng ở Gia Lai, những điểm trường khó khăn như thế này không phải là hiếm. Trăn trở cũng nhiều nhưng việc quyết tâm biến trăn trở thành hành động, tìm mọi cách để cải tạo lại trường lớp thì không phải ai cũng làm được.

“Giữa tháng 9 các cô bàn với nhau thôi thì mình đổ đất lên để có chỗ cho HS có chỗ chơi. Mới đầu chỉ nghĩ đổ đất với đá dăm đỡ lầy thôi. Nhưng sau thấy vẫn chưa ổn nên tiếp tục nghĩ cách. Đầu tiên quyên góp 1 hộ 50 ngàn. Cả làng cũng chỉ được 3,5 triệu đồng  không đủ nên tìm các nhà hảo tâm quyên góp tổng cộng được 7,5 triệu đồng ”, Cô Tuyền nói.
Cô giáo Nguyễn Thị Công nói về khó khăn khi đi vận động: “Khi đi xinngười không tin họ nói mình là lừa đảo. Mình về nhà suy nghĩ đúng là XH có người tốt người xấu nhưng mình cũng buồn vì đâu phải mình xin cho mình đâu. Nhưng nghĩ lại thôi mình phải quyết tâm xuất phát từ tình cảm yêu thương học sinh và đồng bào thấy họ khổ quá. Bản thân mình ủng hộ 1,5 triệu đồng”.

Siu Sơn, Bí thư Chi đoàn làng Roh, Ia Blang, Chư Sê cho biết: “Lúc làm cái sân này, tôi cùng thanh niên trong làng cùng vào làm. Tôi thấy các cô giúp bê đá, cào đất rất nhiệt tình, việc gì cũng làm được hết. Cảm ơn các cô nhiều!”.

Vận động được chừng nào làm chừng đó, điểm trường làng Roh khang trang lên từng ngày. Tấm lòng của những người mẹ thứ hai lại thôi thúc các cô chăm lo cho học sinh có được đồ dùng học tập và đồng phục sạch sẽ. Nề nếp sinh hoạt cũng từng bước được uốn nắn.

Ông Rahlan Ale, người dân làng Roh, Ia Blang, Chư Sê nói: Trước đây không có người lo cho học sinh  như thế đâu. Học sinh bữa nay tốt rồi. Trước đây đất dơ lắm giờ sạch đẹp rồi. Cảm ơn các cô giáo đã làm sạch trường, các con đi học tốt.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui.  Không chỉ là niềm vui của  học sinh khi được học thêm nhiều kiến thức mới, mà còn là niềm vui của những người đã lựa chọn và gắn bó với nghề trồng người khi tự tay vun xới cho mảnh đất mình ươm mầm ngày càng tươi tốt hơn.

Khi chia tay chúng tôi các  cô giáo Nguyễn Thị Công,  Võ Thị Bích Tuyền chia sẻ: “Mình nghĩ làm được điều gì tốt cho ai thì mình vui. Học sinh vui mình cũng vui theo chứ không nghĩ ngợi gì”.
Còn các em học sinh điểm trường làng Roh thì nói: “Các em rất quý các cô; Cô Tuyền còn cho bánh kẹo, đồ chơi, sách vở.

Cô Tuyền rất tốt với em, em rất yêu quý cô Tuyền. Cô dạy em vệ sinh sạch sẽ.
Cô rất hiền và rất yêu thương chúng em”!

Hòa Giang Viễn Khánh

Trả lời