Giữa đại ngàn Tây Nguyên, làng Bạc, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông hôm nay bừng lên sắc xanh của cà phê, lúa, tiêu – một bức tranh đổi thay đầy khởi sắc. Ở nơi từng nhuốm màu khói đạn bởi chiến tranh, làng Bạc đã “thay da, đổi thịt”, cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, đủ đầy và yên bình; trong đó có sự đóng góp quan trọng của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kpă Ó – người chiến sỹ du kích từng cầm súng chặn đầu xe tăng của địch trong thời chiến và cũng là “người thắp lửa” cho hành trình hồi sinh của làng Bạc sau chiến tranh. Anh hùng Kpă Ó – người phụ nữ Jrai với khí chất anh dũng, trái tim nhân hậu và tấm lòng son sắt với cách mạng, với quê hương luôn là câu chuyện đẹp lan toả qua nhiều thế hệ.
Chiến tranh đã đi qua hàng chục năm, nhưng trong ký ức của nữ Anh hùng Kpă Ó về những năm tháng kháng chiến đầy gian khó, vất vả, hy sinh vẫn còn nguyên vẹn. Đó cũng chính là những câu chuyện luôn được bà kể lại với thế hệ sau về một thời đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của quân và dân ta để được hoà bình như ngày hôm nay.
Nữ Anh hùng Kpă Ó – Làng Bạc 1, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông chia sẻ: “Đó là những năm tháng vô cùng gian khổ và đau thương. Lúc còn nhỏ tôi đã tận mắt chứng kiến giặc Mỹ sát hại người thân và dân làng nên tôi đã quyết tâm cầm súng để đánh giặc. Lúc còn nhỏ tôi tham gia vót chông, gài mìn để dụ địch sập bẫy, lớn hơn tôi tham gia du kích và trực tiếp cầm súng tham gia chiến đấu…”
Ghi nhận những đóng góp quan trọng đó, năm 1978, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cho bà Kpă Ó. Bà là người phụ nữ Jrai duy nhất của tỉnh Gia Lai được phong tặng danh hiệu cao quý này. Phát huy sự can trường, anh dũng trong kháng chiến, đến thời bình, nữ Anh hùng Kpă Ó là “thủ lĩnh”, cùng người dân làng Bạc vượt qua đói nghèo, xây dựng cuộc mới ấm no.
Năm 1979, thực hiện chủ trương của Đảng bộ huyện Chư Prông, để thuận tiện cho việc sinh hoạt và phát triển kinh tế, bà Kpă Ó đã vận động dân làng rời làng Bạc cũ ra lập làng mới ở gần Tỉnh lộ 663, xây dựng làng Bạc 1 ngày nay. Đến nơi ở mới, bà Kpă Ó cùng cán bộ vận động Nhân dân đẩy lùi đói nghèo bằng cách tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế; làm theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để kẻ xấu lợi dụng xúi giục ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhờ đó, từ một ngôi làng nghèo nàn với hơn 40 hộ dân sau chiến tranh, đến nay làng Bạc 1 đã có 129 hộ, thu nhập bình quân đạt gần 35 triệu đồng/người/năm. Không chỉ vượt qua đói nghèo, người dân ở đây còn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết trân trọng giá trị truyền thống và sống đoàn kết, nghĩa tình.
Bà Trần Thị Thu Hiền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Phìn, huyện Chư Prông cho biết: “Cùng với những cống hiến trong những năm tham gia kháng chiến, giai đoạn những năm vừa qua, bà Kpă Ó luôn là tấm gương sáng của địa phương. Bà luôn tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tại làng Bạc 1 chăm lo lao động sản xuất. Bà cũng luôn phát huy vai trò trách nhiệm và tham gia các phong trào của địa phương như xây dựng phong trào nông thôn mới, cũng như là các phong trào khác để giúp bà con người dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Anh hùng Lực lượng Vũ trang Kpă Ó luôn là một tấm gương để thế hệ trẻ noi theo trong các phong trào tại địa phương”.
Trong hành trình phát triển của làng Bạc 1 luôn có bóng dáng của bà Kpă Ó hiện diện. Dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu dần theo năm tháng, nhưng bà vẫn dành thời gian để nhắc nhở con cháu sống tốt, siêng năng học tập, biết yêu quê hương, giữ gìn truyền thống. Với người dân Ia Phìn, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, bà không chỉ là “nữ Anh hùng chống Mỹ” mà còn là người truyền cảm hứng trong thời bình, là đại diện tiêu biểu về tinh thần đổi mới ở vùng căn cứ cách mạng.
Anh Phạm Anh Trung – Bí thư Đoàn xã Ia Phìn, huyện Chư Prông nói: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi trên địa bàn xã Ia Phìn có một người Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Kpă Ó. Hằng năm, trong các dịp ngày lễ, với vai trò của tuổi trẻ, chúng tôi đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình bà. Thời gian tới, tuổi trẻ xã nhà sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” và những buổi tuyên truyền đến thế hệ trẻ về công lao to lớn của cha anh đi trước, trong đó có Anh hùng lực lượng vũ trang Kpă Ó, để các bạn trẻ luôn ghi nhớ những công ơn to lớn của bà Kpă Ó trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương.”
Ở tuổi gần 80, mái tóc đã bạc trắng theo năm tháng, bà Kpă Ó vẫn là điểm tựa tinh thần cho cộng đồng Jrai ở vùng đất đỏ bazan này. Với bà, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là trách nhiệm phải sống sao cho xứng đáng với những hy sinh của bao người đã ngã xuống. Đó cũng chính là “ngọn lửa” truyền thống mà bà đang tiếp tục giữ gìn và trao lại cho thế hệ mai sau – để làng Bạc mãi là “Làng Anh hùng”, để Tây Nguyên mãi “xanh” trong nhịp sống hòa bình, no ấm.
Ngô Thanh – Minh Trung