Nằm dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, được thừa hưởng những màu mỡ của trầm tích núi lửa phun trào từ hàng triệu năm trước; làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah được xem là vùng đất vàng để phát triển các loại cây trồng như lúa, khoai, bắp, mì… Trong đó nhiều loại cây được xem là đặc sản của vùng đất này như bí đỏ, dong riềng, khoai lang mật… Thế nhưng, nhiều năm qua, cuộc sống của người dân ở ngôi làng này vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Và mong muốn sớm thoát khỏi cái đói cái nghèo luôn là khát khao của người dân nơi đây.
Làng Ia Gri nằm uốn mình bên chân núi Chư Đăng Ya. Mấy chục năm qua, từ ngày lập làng mới ở đây, dân làng luôn coi ngọn núi lửa Chư Đăng Ya hùng vĩ giống như nóc nhà, như điểm tựa và là nơi nuôi dưỡng dân làng, mang lại cho họ cái ăn, cái mặc. Bởi từ chân cho đến ngọn núi lửa, từ lâu đã trở thành nơi để người dân canh tác các loại cây lương thực mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình.
Thế nhưng, chừng ấy cũng chỉ giúp dân làng Ia Gri có cái ăn chứ chưa thể nghĩ đến chuyện thoát khỏi cái nghèo, xây dựng cuộc sống khá giả hơn. Cho đến nay, gần 85% hộ dân trong làng vẫn thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Cuộc sống luôn bộn bề với những khó khăn.
Ông Nguyễn Văn Nội, Chủ tịch UBND xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: Nhận thức của bà con trong phát triển kinh tế vẫn còn hạn chế, trình độ canh tác còn lạc hậu nên hiệu quả mang lại chưa cao, một số bộ phận bà con chưa thực sự nỗ lực để thoát nghèo.
Để giúp dân làng Gri tận dụng được lợi thế sẵn có, nhất là về tài nguyên đất đai để vươn lên thoát nghèo, chính quyền, các ban ngành của xã Chư Đăng Ya đã xây dựng những kế hoạch cụ thể, gắn với điều kiện của từng gia đình để mang lại hiệu quả cao hơn. Quyết liệt nhất là từ đầu năm 2018 này, xã đã cho người dân tự nguyện đăng ký thoát nghèo cũng như đề đạt nguyện vọng được giúp đỡ, hỗ trợ như thế nào để qua đó xã có hình thức hỗ trợ phù hợp với nguyện vọng của bà con.
Bên cạnh tập trung phát triển quy mô lớn các loại cây hoa màu, trong đó có các loại cây được xem là đặc sản của vùng đất núi lửa này như khoai lang, bí đỏ, dong riềng để mang lại lợi nhuận cao hơn so với cách sản xuất nhỏ lẻ, manh mún như trước đây, người dân làng Ia Gri cũng được vận động mạnh dạn vay vốn để phát triển các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, bời lời… Nhiều hộ dân trong làng đã bắt đầu có tư duy làm ăn mới, khác với kiểu canh tác truyền thống, lạc hậu, kém hiệu quả như trước đây.
Ông Ang Lang, Làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah, Gia Lai nói: “Trước đây mình trồng bắp, mì thôi, nhưng mà rồi không đủ ăn. Mấy năm nay mình chuyển sang trồng cà phê, thấy nó lên tốt thế này mình cũng mừng lắm. Nếu mà nó cứ được như thế này thì không lo đói, lo nghèo nữa”.
“Vùng đất ở đây rất màu mỡ nên chúng tôi sẽ tận dụng lợi thế này, tập trung phát triển các loại cây nông nghiệp phù hợp, có thị trường ổn định để giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững” ông Nguyễn Văn Nội, Chủ tịch UBND xã Chư Đăng Ya nói.
Những năm gần đây, làng Ia Gri còn được biết đến như một địa chỉ du lịch của huyện Chư Pah bởi vẻ đẹp của loài hoa dã quỳ và ngọn núi lửa Chư Đăng Ya. Người làng Ia Gri bên cạnh niềm vui khi được đón du khách gần xa tới tham quan, tìm hiểu về cuộc sống cũng như văn hóa dân tộc Jrai nơi đây. Thì đây còn là cơ hội để dân làng có thêm việc làm và thu nhập, bằng cách cung cấp các dịch vụ phục vụ du khách.
Có lẽ, với những tín hiệu vui ấy, trong tương lai gần, cái nghèo sẽ không còn là nỗi ám ảnh của người dân làng Ia Gri như bấy lâu nay.
Ngọc Hà, Ksor Tuối