Chuyện học Bác của già Keo

Cập nhật 29/8/2019, 08:08:51

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân và ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác. Với suy nghĩ đơn giản, già Keo (ở làng Pyang, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) học và làm theo Bác bằng những việc làm hết sức bình dị nhưng có ý nghĩa vô cùng sâu sắc.

Già làng Đinh Keo, Làng Pyang, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai chia sẻ: “Tôi cũng đi nhiều nơi mà tôi thấy việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc,như: cồng chiêng, các bản nhạc đang bị hao mòn, mai một nên cũng nhắc nhở bà con là phải biết đánh chiêng, múa xoang và nhất là chỉnh sửa bộ chiêng để mọi người cùng chung tay chứ để một mình mình sao mà giữ được mà tất cả bà con phải biết được để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.

Với suy nghĩ như vậy, trong suốt thời trai trẻ đến khi đảm nhận những vị trí chủ chốt ở huyện Kông Chro và nay đã về nghỉ hưu song với niềm đam mê, già Keo vẫn miệt mài tìm tòi, học hỏi những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Già Keo được mọi người biết đến là một nghệ nhân hát dân ca song ông còn rất am hiểu từ việc đánh chiêng, chỉnh chiêng đến đan lát, tạc tượng. Ông luôn suy nghĩ rằng để dân làng noi theo thì bản thân mình phải gương mẫu đi đầu.

“Để nói cho bà con nghe thì trước tiên tôi xác định bản thân mình; tôi đã tham gia công tác văn hóa tương đối lâu từ năm 1969 đến bây giờ nên mình không được quên. Tôi vừa nghiên cứu, vừa sáng tác và giúp cho bà con; nếu đội nào mà chương trình, nội dung chưa được thì mình sáng tác, rồi giúp cho nó hình thành được đội văn nghệ, đội cồng chiêng. Và không riêng gì làng đây mà ở các làng khác tôi cũng chỉ dạy”, già làng Đinh Keo nói.

Dưới sự hướng dẫn, chỉ dạy của già Keo mà hiện nay trong làng Pyang đã thành lập và duy trì được 4 đội chiêng mọi lứa tuổi khác nhau; trong đó, đặc biệt có đội cồng chiêng nữ thể hiện thuần thục rất nhiều bài chiêng và đã được đi biểu diễn ở rất nhiều nơi. Sau những giờ lên nương, lên rẫy, các chị em phụ nữ trong làng Byang lại tập trung say xưa nghe già Keo chỉ thêm giai điệu của những bài chiêng mới.

Em Đinh Thị Ngoăch, Làng Pyang, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Chúng em rất thích được chú Keo chỉ cho đánh cồng chiêng vì để bảo tồn văn hóa của dân tộc mình.

Từ tiếng cồng, tiếng chiêng của dân tộc mình, già Keo đã tập hợp, củng cố, xây dựng được mối đoàn kết trong bà con dân làng. Từ đó, ông kết hợp tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau và thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no.

Chị Đinh Thị Kinh, Làng Pyang, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Nhờ già Keo mà bà con chúng tôi biết cách làm ăn, phát triển kinh tế, trồng được lúa nước và nhiều cây trồng khác; ngoài ra, già còn chỉ cho chị em phụ nữ chúng tôi cách đánh cồng chiêng, múa xoang; rồi vận động bà con chúng tôi đoàn kết để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn, đẹp hơn”.

Qua thực tế cho thấy, việc học tập và làm theo gương Bác không cần phải là những việc làm to lớn mà chỉ là những công việc thường ngày của bản thân mỗi người song lại có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Và từ những việc làm bình dị của già Keo mà suốt 35 năm qua, làng Pyang luôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa và cuộc sống của bà con dân làng đang đổi thay từng ngày./.

 Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời