Nhờ biết giữ đất, giữ vườn, chăm lo lao động sản xuất, ngôi làng có thể nói là nghèo khó nhất của huyện Đức Cơ ngày nào, giờ đã trở thành một làng nông thôn trù phú. Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi về thăm vùng đất này để cảm nhận sự đổi thay của người dân nơi đây.

Hơn 15 năm về trước, ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Đức Cơ rộ lên phong trào bán đất, bán vườn để lấy tiền mua xe đẹp, xây nhà to. Vì vậy nhiều gia đình đã không còn đất để làm ăn, cuộc sống mãi quẩn quanh với đói nghèo, lạc hậu. Thế nhưng, ở làng Poong xã Ia Dơk, chuyện bán đất không bao giờ có trong suy nghĩ của bà con nơi đây, đất đai, vườn tược được bà con giữ lại để trồng trọt, phát triển sản xuất vươn lên làm giàu. Người tiên phong đi đầu trong việc vận động bà con trong làng giữ đất, đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao vào trồng để tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo đó là ông Rơ Mah Brao, một người có uy tín được dân làng tin yêu quý trọng. Chính từ việc không bán đất mà giờ đây người dân làng Poong mới trở nên khá giả, nhà nào cũng có vườn điều, cà phê, cao su xanh tốt. Riêng gia đình ông Brao có 10 hecta cao su, 5 hecta điều, 2ha cà phê và 600 trụ tiêu.
Ông Rơ Mah Brao, Làng Poong xã Ia Dơk- Đức Cơ- Gia Lai cho biết: “Đầu tiên trong làng này không ai biết trồng cà phê, tiêu đâu. Tôi tự đi học hỏi về làm trước sau đó nói cho bà con làm theo. Tôi vận động bà con phải giữ đất để làm mới có cái ăn, mới hết nghèo”.
Làng Poong có 230 hộ thì hơn một nửa là hộ khá giả, trong làng không có nhà nào thiếu đất. Hộ nhiều nhất 20 hecta, hộ ít cũng được từ 5-7 sào. Chỉ tính riêng mùa thu hoạch điều vừa qua, nhiều gia đình trong làng nhờ có thu nhập cao đã xây dựng được nhà cửa khang trang, cuộc sống ngày càng no ấm, đủ đầy.
Ông Rơ Măh Tơk, Trưởng làng Poong xã Ia Dơk- Đức Cơ nói: “Người dân ở làng Poong chăm lo làm ăn lắm, nhà nào cũng có vườn điều, cà phê. Mùa thu hoạch điều vừa rồi nhà nhiều nhất được vài trăm triệu, nhà ít cũng được vài chục triệu. Người dân trong làng đoàn kết giúp đỡ nhau”.
Người dân làng Poong đang xây nhà, những đường làng đẹp với vườn tược, nhà xây đẹp.
Đến làng Poong hôm nay đã thấy nhiều nhà xây to đẹp, hầu hết các hộ gia đình đã mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt trong nhà như: ti vi, tủ lạnh, xe máy, xe công nông để chở sản phẩm sau thu hoạch và cũng có nhà sắm được ô tô… ngoài no đủ thì làng Poong còn quan tâm về các vấn đề dân sinh, giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc.
Ông Rơ Mah Nam, Phó chủ tịch UBND xã Ia Dơk cho biết: “Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, người dân làng Poong còn chú trọng xây dựng làng văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự thôn làng. Nhiều năm liền làng Poong giữ vững danh hiệu làng văn hóa, một điển hình của xã Ia Dơk”.
Chính nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tập trung phát triển sản xuất, làm giàu trên chính mảnh đất của quê hương mình, mà diện mạo làng Poong hôm nay đã khác xưa rất nhiều với sức sống mới của một làng quê bình yên, no ấm, trù phú đang hiện hữu và ngày càng vươn lên./.
Mỹ Linh, Ksor Tuối