Dù gia đình không khá giả, song để có được những con đường bê tông rộng rãi, giúp người dân thuận tiện mỗi khi đi vào khu vực sản xuất cũng như vận chuyển nông sản sau thu hoạch, già làng Rơ Châm Blơng tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah đã hiến hàng trăm mét vuông đất để cùng Nhà nước làm đường giao thông nội đồng.
Việc làm của già làng Blơng không chỉ thể hiện tấm lòng, sống hết mình vì cộng đồng, mà hơn cả đó là tâm nguyện cùng dân làng xây dựng địa phương ngày một phát triển.

Để có được con đường bê tông đi lại thuận tiện , năm 2016, sau khi bàn bạc với vợ con, già làng Rơ Châm Blơng quyết định cắt hơn 300m2 đất trồng lúa và cà phê, trị giá hàng trăm triệu đồng để cùng Nhà nước làm đường mà không mảy may suy nghĩ. Để con đường sớm hoàn thành, giúp bà con đi lại thuận tiện, ông đã vận động dân làng cùng góp công, góp sức và ủng hộ thêm tiền thuê máy đào về phục vụ công việc. Sau thời gian ngắn chung tay thực hiện, cuối cùng con đường cũng hoàn thành, đem lại niềm vui rất cho dân làng cũng như chính bản thân già làng Rơ Châm Blơng.
Già làng Rơ Châm Blơng – Làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, Chư Pah cho biết: “ Thấy bà con có đường đi, bản thân mình vui lắm. Trước đây, để đi được đến cánh đồng phải đi bộ mất hơn 1 tiếng đồng hồ, giờ mà đi xe máy chỉ mất vài phút. Mà có đường rồi thấy bà con còn mạnh dạn trồng thêm nhiều loại cây trồng trong rẫy để phát triển kinh tế, mình vui lắm”.
Kể về câu chuyện hiến đất làm đường của bản thân, già làng Rơ Châm Blơng chia sẻ thêm: Mình phải gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, thấy dân làng khó điều gì thì phải tìm cách giúp đỡ, không tính toán thiệt hơn. Đặc biệt, giờ đường đi lại thuận tiện, bà con làm được lúa nước 2 vụ, vận chuyển được hàng hóa sau thu hoạch nên đời sống vật chất cũng như tinh thần đã có những chuyển biến rõ rệt so với trước đây.
Già cho biết: “Nếu sau này Nhà nước tiếp tục làm đường hoặc triển khai dự án khác mà đi qua đất của mình thì bản thân sẽ không ngại để hiến đất đâu. Hiến đất mà chăm lo được cho bà con dân làng là bản thân ủng hộ ngay”.
Ông Nguyễn Văn Sơn – PCT UBND xã Nghĩa Hòa, Chư Pah nhận xét: “Đối với già làng Blơng không chỉ trong hiến đất làm đường đâu, mà trong phong trào văn hóa, vận động tuyên truyền nhân dân tham gia sinh hoạt, hội họp thì già làng tham gia rất tốt, tích cực. Công tác của già thì rất có uy tín trong cộng đồng dân cư”.
Tấm lòng của già làng Rơ Châm Blơng như mạch suối nguồn mãi chảy trong trái tim mỗi người dân làng Kênh. Và câu chuyện già làng hiến đất để chăm lo cho cộng đồng sẽ mãi được người dân nơi đây nhớ mãi…./.
Đoàn Bình -Minh Trí