Chuyện đảng viên Đinh A Rơh làm giàu trên mảnh đất Đak Kơ Ning

Cập nhật 16/1/2020, 09:01:23

Cách đây 34 năm, sau vụ tai nạn giao thông và mất đi bàn tay trái, tưởng chừng như ông Đinh A Rơh –  đảng viên ở làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai sẽ khó có thể vươn lên trên chặng đường xóa đói giảm nghèo.
Thế nhưng bằng nghị lực, quyết không cam chịu khiếm khuyết của bản thân, ông không ngần ngại tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước để áp dụng vào quá trình phát triển kinh tế gia đình. Giờ ở cái tuổi 60, ông trở thành nông dân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh tại địa phương và là tấm gương sáng để bà con trong làng học tập, noi theo.

 

Đối với những người lành lặn, việc lao động chân chính để có thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí quả là điều mơ ước. Vậy nhưng dù mất đi bàn tay trái, song với bản tính cần cù, ham học hỏi, dám đương đầu với những khó khăn đã giúp ông Đinh A Rơh từng bước phát triển kinh tế một cách bền vững. Giờ đây với 15ha đất trồng mỳ, bí đỏ và đậu đỗ, giúp gia đình ông thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.

Ông Đinh A Rơh – Làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro, Gia Lai nói: “Bị tai nạn thì lúc đầu rất là vất vả, khó khăn nhưng tôi cũng phải học hỏi các anh, các chị làm trước để mình theo dõi, rút ra kinh nghiệm để có kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, phụ giúp gia đình phát triển kinh tế, thoát nghèo”.

Ông Hồ Thanh Nhã – Phó Chủ tịch UBND xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro, Gia Lai nhận xét: “Đồng chí Đinh A Rơh là một đảng viên của Chi bộ làng Nhang Lớn và là người đi đầu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đem lại kinh tế gia đình cũng như bản thân phát triển từng ngày. Tại địa phương thì đồng chí cũng mang lại tầm ảnh hưởng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số địa phương học hỏi, rút kinh nghiệm để áp dụng khoa học kỹ thuật. Đồng thời là tấm gương mẫu trong xóa đói giảm nghèo tại địa phương”.

Là đảng viên ở làng Nhang Lớn, ông Đinh A Rơh luôn tâm niệm rằng, khi mình biết làm ăn, có cuộc sống tốt hơn thì phải gần bà con, chỉ dạy cho bà con để làm sao xóa được cái đói, giảm được cái nghèo. Nhờ sự tận tình hướng dẫn của ông mà giờ đây, nhiều hộ đồng bào Bana trong làng đã biết cách làm ăn, biết trồng, chăm sóc nhiều loại cây để đạt năng suất cao.

Bà Đinh Thị Hmei – Làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Được sự giúp đỡ của ông Đinh A Rơh thì nay mình biết trồng mỳ để cho năng suất cao rồi. Nhà có 10ha, mỗi năm trồng rồi thu hoạch đều được hơn 80 triệu đồng, không còn nghèo nữa đâu”.

Ông Đinh A Rơh – Làng Nhang Lớn, xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro, Gia Lai cũng nói: “Hướng dẫn cho bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cùng nhau vươn lên xóa đói giảm nghèo, vươn lên xây dựng nông thôn mới. Mà trong xây dựng nông thôn mới được thì phải xóa được đói, giảm được nghèo trước, sau đó mới tăng thu nhập bình quân đầu người”.

Ngoài 15 ha mỳ, bí đỏ và đậu đỗ hiện có thì cách đây 4 năm, ông Đinh A Rơh còn là người tiên phong tại xã Đak Kơ Ning trong công tác trồng rừng. Ông chia sẻ, chỉ tầm hơn 2 năm nữa thôi, 15 ha keo này sẽ cho thu hoạch và ông tiếp tục thu về thêm vài tỷ đồng.

Chính sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống đã giúp gia đình ông Đinh A Rơh ngày một phát triển. Ở xã vùng sâu, vùng xa Đak Kơ Ning này, ông được ví như “cánh chim đầu đàn”, là tấm gương sáng dẫn lối cho bà con từng bước có cuộc sống mới./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

Trả lời