Trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025khôngkhíchàođón năm mới đã trànngập trên mọi miền quê của Tổ quốc. Và trong mỗi công đoạn chuẩn bị đón Tết luôn chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc về sự mong chờ, hyvọng cho những điều tươi đẹp chuẩn bị diễn ra.
Mùa xuân năm nay, bà Ngô Thị Kim Liên bước sang tuổi 71. Với bà cũng như bao người khác, Tết Cổ truyền của dân tộc luônlà thời khắc mong chờ nhất trong năm. Vì sẽ được tận tay nấu những món ăn ngon mang hương vị đặc trưng của Tết Việt cho con cháu cùng quây quần thưởng thức. Trong đó, dưa kiệu muối để ăn kèm với bánh chưnglà một mónkhông thể thiếu trong mâm cơm Tết của gia đình bà. Từng công đoạn đều được bà thực hiện tỷ mỉ, góighém trong đó là bao tình cảm đối với gia đình thân yêu.
Bà Ngô Thị Kim Liên – Phường Thống Nhất, TP. Pleiku cho biết: “Để chuẩn bị đón Tết, năm nào cũng thế tôi đều tự tay làm món dưa kiệunày, cũng rất đơn giảnthôi, nhưng đó là điều nhắc nhớ về truyền thống về hương vị đặc trưng của dân tộc mình.”
Những món ăn truyền thống của dân tộc trong ngày Tết Cổ truyền đã đi vào tiềm thức nuôi dưỡng tâm hồn của con trẻ. Với cậu bé này, khi được bà dẫn đi mua bánh thuẫn để chuẩn bị đón Tết là một kỷ niệm thật tuyệt vời.
Em Đoàn Minh Trung – Lớp 4.4, Trường TH Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku bày tỏ: “Em rất thích được ăn bánh Thuẫn, bà đã kể cho em nghe đây là món bánh truyền thống, em rất thích Tết đến.”
Theo phong tục của người Việt để năm mới gặp nhiều may mắn, thành công, bên cạnh việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàngthì việc trang trí thêm những loại hoa, cây trái tươi tắn luôn được chú trọng. Ngập tràn trong sắc Xuân là ước vọng của gia chủ về một năm mới bình an, tài lộc.
Bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Phường Thống Nhất, TP. Pleiku chia sẻ: “Gần một tháng nay, hai vợ chồng tôi rất chăm chỉ cắt tỉa hoa trong vườn để chào đón Tết như tiếp sức cho mùa Xuân tràn đầy hy vọng. Đối với bản thân tôi thì những khi chuẩn bị Tết tôi cảm thấy trong lòng rạo rực sắc Xuân, nó rất xúc động và mang lại nhiều cung bậc…”
Trong mỗi công đoạn chuẩn bị đón Tết Cổ truyền của dân tộc luôn chứa đựng nhiều cảm xúc về sự mong chờ, háo hức, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người, mọi nhà. Những nụ hoa, cây trái và lòng người như đang ấm ủ sức sống chờ ngày bung nở để chào đón đất trời sang Xuân. Trong mỗi nếp nhà giờđây đang ngập tràn niềm vui, sự lạc quan về một mùa mới vui tươi, rộn rã.
Thanh Vui – Duy Linh