Nắng hạn kéo dài thời gian vừa qua đã làm hàng ngàn hộ dân trên địa bàn huyện Chư Pưh lâm vào cảnh khó khăn. Chính vì vậy để chăm lo giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống đang được các cấp ngành ở huyện Chư Pưh đặc biệt quan tâm.
Theo khảo sát của huyện Chư Pưh, hiện nay tại địa phương có đến 1.054 hộ với hơn 5.500 khẩu khả năng bị đói do hạn hán. Để đảm bảo lương thực cho nhân dân, ngoài việc kịp thời hỗ trợ hơn 45 tấn gạo cứu đói do Trung ương hỗ trợ, huyện Chư Pưh cũng kịp thời xuất ngân sách gần 620 triệu đồng mua hơn 47 tấn gạo để cấp đến tận tay người dân.
Ông Siu Blon – Trưởng thôn Chư Bố 2, xã Ia Phang, Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Trưởng thôn xét đúng hộ là đói, nghèo để đề xuất hỗ trợ, nhưng trên tinh thần xét đúng”… |
Một trong những gia đình dược hỗ trợ gạo, anh Siu Ngọc Minh – thôn Chư Bố 2, xã Ia Phang, Chư Pưh, Gia Lai bày tỏ: “ Tôi rất vui mừng khi Chính phủ, Nhà nước cấp gạo để có gạo ăn, đỡ đói được phần nào. Không có gạo hỗ trợ thì gia đình bữa no bữa đói thôi”.
Chư Pưh là một trong những địa phương của Gia Lai chịu thiệt hại nặng nề trong đợt nắng hạn kéo dài suốt thời gian qua. Để giúp nhân dân từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, huyện thành lập nhiều đoàn công tác xuống tận cơ sở nắm bắt tình hình và kịp thời xuất kinh phí gần 3 tỷ đồng giúp nhân dân giải quyết các vấn đề cấp bách phục vụ đời sống. Đặc biệt là nước sinh hoạt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và cứu đói trong dân.
Ông Nguyễn Văn Khanh – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Khi có các nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện giao cho phòng Nông nghiệp và PTNT thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt với chính quyền các xã, thị trấn trên cơ sở các hộ đã được đề xuất thì chúng tôi sẽ cấp phát và hỗ trợ đến tận tay người dân, đúng đối tượng và kịp thời để người dân khắc phục, ổn định đời sống cũng như sản xuất”. Với những gì đã và đang triển khai cho thấy trách nhiệm của chính quyền địa phương huyện Chư Pưh trong việc chăm lo để người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do hạn hán gây ra…/. |
Đoàn Bình -Minh Trí – Duy Linh