Chư Prông cùng cả nước hướng về đồng bào các tỉnh phía Bắc

Cập nhật 16/9/2024, 10:09:07

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Chư Prông đã diễn ra nhiều hoạt động quyên góp bằng tiền mặt cũng như vật chất nhằm cùng với cả nước chung tay hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Prông đã tổ chức phát động để kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc. Sau buổi phát động đã có 66 tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ với số tiền 49 triệu 120 nghìn đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Hạnh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Bang, huyện Chư Prông cho biết: “Thấy báo chí, loa đài, cũng như tivi, trang mạng đưa thông tin về cơn bão số 3 gây ảnh hưởng các tỉnh phía Bắc rất nặng nề. Thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận cũng như Mặt trận tỉnh, huyện và cũng từ tấm lòng “lá lành đùm lá rách” và vì đồng bào thì tôi ủng hộ cho người dân ở phía Bắc để sau này cải thiện cuộc sống cũng như về kinh tế, xã hội, về gia đình đi vào ổn định”.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn huyện Chư Prông đang tiếp tục chung tay đóng góp, hỗ trợ và chia sẻ với những khó khăn của đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng do bão số 3. Đặc biệt, nhiều em học sinh trên địa bàn huyện cũng đã tham gia ủng hộ bằng tiền tiết kiệm của mình, tuy số tiền không nhiều nhưng đó là tấm lòng, sự sẻ chia rất đáng quý của các em đối những mất mát, đau thương của đồng bào các tỉnh phía Bắc đang phải gánh chịu.

 Em Nông Thị Phương Anh – Lớp 9B, Trường Dân tộc Nội trú THCS huyện Chư Prông chia sẻ: “Em thấy hậu quả của cơn bão số 3 (Yagi) để lại cho đồng bào nhân dân miền Bắc rất là lớn, tổn thất về cả tinh thần và của cải, vật chất, con người. Xuất phát từ sự đồng cảm, sẻ chia, sau khi nghe Liên đội phát động chúng em đã ngay lập tức quyên góp với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách. Chúng em mong nhân dân miền Bắc nói chung và các bạn học sinh nói riêng sẽ sớm ổn định được cuộc sống khắc phục được khó khăn do bão Yagi gây ra và các bạn sẽ sớm ổn định việc học tập, công việc của mình.”

Các hoạt động giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Chư Prông không chỉ thể hiện qua việc ủng hộ bằng tiền mặt mà nhiều cán bộ, nhân dân cũng đã tích cực quyên góp bằng lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác như gạo, mì tôm, nước lọc, quần áo, chăn màn…Số vật phẩm được chở đến đồng bào các tỉnh phía Bắc thông qua những chuyến xe 0 đồng.

Chị Nguyễn Thị Thu Phương – Hộ kinh doanh nông sản nói: “Thật sự người dân Việt Nam mình nhìn thấy cảnh đó ai cũng rơi nước mắt, cảnh rất là thương tâm. Nói chung rất xót thương, hầu như cái gì cũng cần, tất cả mọi thứ đều cần, nhưng cần nhất của họ là tình cảm, nên bọn em muốn tiếp cận được đến tận nơi, nhưng giờ nhiều vùng hơi khó khăn nên bắt buộc phải nhờ địa phương, nhờ tất cả các phương tiện bên ngoài để vào tận nơi. Nói thật, con người Việt Nam mình giàu lòng tình thương, nên bọn em xác định chỉ kêu gọi 1 xe để hỗ trợ vùng khó khăn nhất, nhưng không ngờ lên tới mười mấy hai chục xe, hiện tại đêm nay bọn em sẽ chạy 5 xe”.

Thông qua các hoạt động quyên góp, hỗ trợ đã nhân lên tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa đồng bào để góp phần giúp đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do thiên tai sớm vượt qua khó khăn, đau thương, mất mát để ổn định cuộc sống.

Rơ Lan Viện

Trả lời