Chư Đang Ya – điểm đến lí tưởng tháng 11

Cập nhật 07/11/2024, 10:11:17

Cứ mỗi độ tháng 11 hàng năm, khắp các cung đường, hẻm núi, đâu đâu cũng thấy sắc hoa Dã quỳ vàng óng, mượt mà, khoe sắc trong nắng gió cao nguyên. Giống như ở một số nơi khác, thời điểm này cũng là lúc cư dân ở khu vực núi lửa Chư Đang Ya, 1 trong 10 miệng núi lửa được bình chọn đẹp nhất thế giới chào đón du khách gần xa đến trải nghiệm vẻ đẹp riêng có của nơi đây. Những cung đường ngập sắc hoa Dã quỳ trong ánh nắng vàng lấp lánh của mùa khô Tây Nguyên sẽ dẫn bước du khách trên một chặng hành trình đầy lôi cuốn và hấp dẫn.

Tháng 11 về, khi những cơn mưa Tây Nguyên dần thưa thớt, Gia Lai đã chính thức bước vào mùa đẹp nhất trong năm.

Giữa mênh mông của đại ngàn, khu vực núi lửa Chư  Đang Ya, thuộc xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đang khoác cho mình một chiếc áo mới –  chiếc áo đẫm sắc vàng cánh đồng hoa Dã quỳ kéo dài miên man, quyện cùng sắc vàng của những cánh đồng lúa chín, tạo cho nơi đây giống như một bức tranh với những gam màu đầy sống động.

Trong làn sương sớm, Núi lửa Chư Đăng Ya, một trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới hiện lên với dáng hình kỳ vỹ, và trở thành điểm đến đặc biệt thu hút du khách gần xa.

Du khách Đỗ Thị Thoa, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vui vẻ nói: “Em lần thứ 2 đến đây rồi, em thấy cảnh ở đây rất là đẹp. Mùa này trên núi lửa đang nở hoa rất là rộ, cảnh rất là đẹp, người dân nơi đây rất là thân thiện. Em nghĩ mọi người hãy đến đây một lần để trải nghiệm cảnh đẹp và người dân nơi đây.”

Trước khi đến núi lửa Chư Đang Ya, một khung cảnh yên bình  trong bức họa đồng quê của cánh đồng lúa Ngô Sơn cũng đủ sức làm cho du khách đắm say và  chậm lại bước chân mình. Đứng giữa bức tranh quê trên cao nguyên badan với những bông lúa vàng trĩu hạt mà lòng người cũng phơi phới những niềm vui.

Chị Nguyễn Thị Hoa, TT. Phú Hòa, huyện Chư Păh, Gia Lai bày tỏ: “Mình đến đây một số lần rồi, mình thấy khung cảnh ở đây rất là bình dị, thiên nhiên rất là trong lành. Đến đây thì mình cảm thấy rất là thoải mái.”

Nhưng Chư Đang Ya huyền bí của đại ngàn Tây Nguyên không chỉ có sắc vàng của Dã quỳ hay những cánh đồng lúa chín. Nhờ bàn tay cần cù, chịu thương chịu khó của người dân nơi đây, mà màu xanh của cỏ dại dần được thay thế bởi sắc xanh của những nương khoai, rẫy mì…làm cho đời sống của nhân dân ngày càng thêm khấm khá.

Chị Kưm, làng Kó, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai chia sẻ: “Mấy năm nay thì mùa màng người dân ở Chư Đang Ya thu hoạch cũng khá, trong đó có gia đình của em. Càng vui hơn khi năm nay ở Chư Đang Ya có Lễ hội hoa Dã quỳ để quảng bá vẻ đẹp của Chư Đang Ya đến với du khách.”

Đến với Chư Đang Ya những ngày này, du khách không chỉ được đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, hài hòa, mà còn  có cơ hội trải nghiệm những hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc trong dịp Tuần Lễ hoa Dã quỳ – Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 11 năm 2024.

Chư Đang Ya – nơi mỗi nhành hoa, ruộng lúa, rẫy mì, nương khoai là một câu chuyện mang vẻ đẹp riêng và cũng là một thông điệp về sự hiếu khách gửi đến bè bạn gần xa.

Em Siu, làng Xóa, Chư Đang Ya, Chư Păh, Gia Lai bày tỏ: “Chư Đang Ya mùa này đẹp lắm!”

Em Ph’ Yanh, làng Kó, Chư Đang Ya, Chư Păh, Gia Lai nói: “Mọi người hãy đến với quê hương của chúng em để ngắm vẻ đẹp của hoa Dã quỳ này nhé!”

Nhóm Phóng viên

Trả lời