Nỗ lực vươn lên hoàn cảnh khó khăn, cô học trò người Jrai – Kpă H’Thảo đã thi đậu ngành y của Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, trở thành niềm tự hào của gia đình, nhà trường và làng Plei Tel, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện. Phóng sự sau sẽ giới thiệu rõ hơn về cô tân sinh viên đầy nghị lực này.
Câu chuyện em Kpă H’Thảo vừa đậu đại học ngành Y khoa đã làm ngôi làng Plei Tel, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện trở nên rộn ràng hơn. Xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thế nhưng, H’Thảo vẫn luôn nỗ lực học tập vươn lên, chạm tay tới ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi của mình.
Anh Ksor Soai – Plei Tel, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Khi hai vợ chồng đi làm về thì biết được tình hình của con đậu được đại học nên hai vợ chồng mừng. Nhưng đỗ đại học cũng lo, nhưng tôi nghĩ gia đình khác cũng khó khăn hơn tôi, tôi cũng cố gắng cho con tôi đi học tới nơi tới chốn để vượt lên khó khăn”.
Em Kpă H’Thảo – Plei Tel, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, Gia Lai chia sẻ: “Gia đình của em thì em với anh trai của em may mắn hơn là sinh ra và lớn lên khỏe mạnh bình thường. Còn 2 đứa em của em không may sinh ra bị não úng thủy. Nhà em chỉ có hơn 3 sào lúa, tất cả đều trông chờ vào việc bố em đi làm thuê”.
Thương những đứa em không may mắn mắc bệnh hiểm nghèo, H’Thảo phụ mẹ chăm sóc em từng miếng ăn, giấc ngủ. Đứa em trai Kpă Tam nay đã lên 11 tuổi nhưng chỉ nằm một chỗ, căn bệnh não úng thủy đã cướp đi cả khoảng trời tuổi thơ của em.
Kpă H’Thảo – Plei Tel, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện cho biết thêm: “Chăm sóc 2 đứa em của em thì cũng gặp nhiều vất vả. Đứa em út của em đôi lúc hay cáu giận, trước đây mỗi tháng nó hay bị động kinh, trong thời gian gần đây thì một ngày trung bình nó động kinh từ 1 đến 2 lần. Nhìn nó bị động kinh giống kiểu bị co giật, đổ đầy mồ hôi, em nhìn rất là sợ, thường xuyên phải đưa vô viện. Em thấy rất là thương em trai của em và cả ba mẹ em nữa”.
Ngay từ nhỏ, H’Thảo đã vừa học vừa làm. Đến vụ mùa, em theo bố mẹ ra đồng làm lúa, làm hết việc nhà lại đi làm thuê. Trong chuyến đi xa lần này, tân sinh viên H’Thảo đã vạch ra kế hoạch sẽ tìm một công việc làm thêm phù hợp với sức và thời gian học tập để có thể đỡ đần cho bố mẹ. Tuy nhiên, H’Thảo cũng không quên việc học là trên hết, vì thực hiện ước mơ là điều không hề dễ dàng.
“Ước mơ của em từ nhỏ là muốn trở thành một bác sĩ để có thể chữa bệnh, đầu tiên là cho gia đình em, làng em cũng có nhiều người rất là nghèo khổ nên em muốn giúp một phần nào đó cho làng em. Vì thế em luôn cố gắng, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em luôn cố gắng học tập, luôn nghĩ về một tương lai tốt đẹp hơn”, Kpă H’Thảo chia sẻ.
Chỗ dựa vững chắc để H’Thảo có được kết quả như hôm nay, ngoài gia đình còn có những thầy cô giáo Trường THPT Trần Quốc Tuấn, đặc biệt là cô Hoàng Thị Diệu Loan – Bí thư Đoàn trường đã chắp cánh cho những ước mơ của H’Thảo. Vừa qua, Đoàn trường đã vận động nhiều đơn vị để xin các suất học bổng tiếp sức đến trường cho em.
Cô Hoàng Thị Diệu Loan – Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Biết được hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, chính vì vậy, bản thân tôi đã thường xuyên tổ chức các chương trình, hoạt động gây quỹ để khắc phục một phần nào khó khăn để em tiếp tục trên con đường đến trường của mình”.
Chặng đường để đạt tới ước mơ của cô học trò Kpă H’Thảo vẫn còn rất dài ở phía trước. Để tiếp sức và động viên tinh thần của em, rất cần những tấm lòng chia sẻ, giúp đỡ để H’Thảo có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện ước mơ của mình./ .
Thanh Vui, Cao Dũng