Chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025 đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của người dân khắp nơi khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Như một nét đẹp truyền thống lâu đời của người Việt, chợ hoa Tết không chỉ là nơi bày bán các loại cây cảnh, hoa kiểng; mà còn là không gian lưu giữ hồn xuân và phong vị ngày Tết Cổ truyền của dân tộc.
Năm nay, Chợ hoa Xuân Ất Tỵ 2025 tại TP.Pleiku được tổ chức tại 3 điểm, gồm: Khu Hội chợ triển lãm tỉnh (cũ) trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ia Kring; khu Bờ kè suối Hội Phú, phường Hội Thương và Khu Hội chợ triển lãm tỉnh Gia Lai, phường Tây Sơn, với tổng số hơn 620 lô, mang đến không khí rộn ràng và rực rỡ sắc màu. Khắp không gian chợ hoa Xuân, sắc vàng của mai, cúc, quất; sắc đỏ của đào… cùng hòa quyện tạo nên bức tranh xuân rực rỡ. Với đủ kích cỡ và mức giá, các loài hoa tại chợ hoa Tết góp phần làm phong phú thêm sự lựa chọn cho người mua.
Chị Quảng Thị Thu Phương – Phường Ia Kring, TP.Pleiku nói: “Như cúc đây thì tầm 500 ngàn thôi, nói chung là vừa với sức mua của người dân. Còn quất đây thì có nhiều giá lắm; triệu mấy cũng có, hai triệu, hai triệu mấy, ba triệu cũng có, nhiều loại. Cũng hi vọng năm nay dân trúng cà phê bán chạy hơn, chứ còn giá thì không cao hơn. Tính giá năm nay so ra nhập thì đắt hơn nhưng mà bán ra thì không cao đâu, bình bình thôi.”
Cùng với mai vàng, loại hoa không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, Xuân về; chợ hoa Tết năm nay còn có sự góp mặt của những chậu quất Hội An, tỉnh Quảng Nam. Quất ở đây nổi tiếng với dáng cây đẹp, quả to tròn, vàng mọng, tượng trưng cho sự tài lộc và thịnh vượng trong năm mới. Càng không thể thiếu sắc đào hồng thắm của các chậu đào xứ Bắc. Từng chậu đào được uốn nắn cẩn thận, với cành lá xum xuê, nụ hoa chen chúc báo hiệu một mùa xuân an vui. Sự hiện diện của hoa đào tại chợ hoa càng làm phong phú thêm sắc xuân và mang đến hơi thở Tết đặc trưng của miền Bắc tại phố núi Pleiku.
Ông Lê Văn Hòa – Tỉnh Hải Dương chia sẻ: “Vì ngoài Bắc bão lũ bị thiệt hại lớn nên lượng đào ít, không có mấy. Nói chung là đẹp, hoa nụ vừa tầm, không nở quá; đến Tết là hoa sẽ nở đẹp.”

Ngoài những loại hoa quen thuộc, chợ hoa Tết Ất Tỵ còn có sự xuất hiện của các loại cây cảnh quý hiếm, cây mini, cây bonsai, tạo nên một không gian đầy màu sắc, thu hút sự chú ý của những người yêu thích nghệ thuật trang trí. Chợ hoa Tết Ất Tỵ không chỉ mang lại vẻ đẹp đa dạng, phong phú về màu sắc mà còn là không gian cho những ai yêu thích thiên nhiên có thể tìm thấy những loài hoa yêu thích, gửi gắm niềm hy vọng và ước mơ cho một năm mới.
Chị Kiều Oanh – Phường Tây Sơn, TP.Pleiku nói: “Bình thường thì mình thích hướng dương nhưng mà hôm nay đi dạo thì thấy cúc mâm xôi cũng rực rỡ, đẹp nên vô mua cúc trước.”
Trong nhịp sống hiện đại, chợ hoa Xuân vẫn luôn là biểu tượng đẹp của ngày Tết Việt Nam. Mỗi loại hoa đều mang một ý nghĩa riêng và đến với chợ hoa Tết, người ta không chỉ mua hoa, mà còn mang về những niềm hy vọng, những ước nguyện cho một năm mới.
Mỹ Tiến – Viễn Khánh