Chinh phục Chư Đăng Ya mùa Quỳ vàng

Cập nhật 27/11/2017, 08:11:23

Núi lửa Chư Đăng Ya, thuộc địa phận làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai là một trong số những ngọn núi lửa điển hình được tạo thành bởi dòng nham thạch phun trào từ lòng đất cách đây hàng triệu năm. Đây là một trong những địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên, thích chinh phục, khám phá vẻ đẹp hoang sơ đặc trưng vùng Tây Nguyên.

Là một người sinh sống ở thủ đô Hà Nội, khi nghe thông tin hoa Dã quỳ ở Gia Lai đang vào mùa nở rộ, chị Trương Mai Phương đã tranh thủ sắp xếp thời gian và công việc để đến với Núi lửa Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh.

Chị Phương cho biết: “Tôi đi Gia Lai rất nhiều rồi nhưng chưa có dịp đi vào mùa hoa cúc quỳ như thế này, và tôi cũng chưa biết hoa cúc quỳ nó như thế nào. Tôi có bạn ở Gia Lai, các bạn có nói mùa hoa cúc quỳ thì lên núi lửa Chư Đăng Ya rất đẹp nên tôi cũng cố gắng thu xếp để đi vào dịp này. Khi đến nơi rồi thì cảm giác rất thoải mái vì không khí rất trong lành”.

Có rất nhiều cung đường dẫn tới Chư Đăng Ya, song lộ trình khởi hành từ Sân bay Pleiku hướng đi Kon Tum khoảng 8 km, du khách rẽ phải đường Lê Văn Sỹ sẽ đi ngang qua những địa danh với nhiều cảnh đẹp nổi tiếng như: Hồ Tơ Nưng, con đường với hàng thông trăm tuổi, Đồi chè Biển Hồ xanh bát ngát, chùa cổ Bửu Minh với tượng Phật nằm độc đáo, Hồ Tân Sơn, núi Một, cánh đồng lúa Chư Jôr thơ mộng, sau cùng là đến Núi lửa Chư Đăng Ya hùng vỹ.

Chị Hà Thị Thanh Minh – Du khách TPHCM cho biết:  “Chư Đăng Ya là một quả núi thiên nhiên rất đẹp, hùng vỹ. Lần đầu tiên được leo lên núi rất thích cảnh ở đây, không khí mát, mọi thứ rất thiên nhiên”.

Hành trình khám phá Chư Đăng Ya bắt đầu khi đường lên núi dường như mất dấu vì cỏ cây đã choán hết lối đi. Với du khách ưa thích mạo hiểm có thể bấu víu vào những thảm hoa dã quỳ, búi cỏ đuôi chồn để chinh phục những con dốc thẳng đứng, khúc khuỷu và dễ trơn trượt; hoặc men theo đường mòn người dân đi làm rẫy dẫn tới 3 miệng núi lửa. Khi leo lên tới đỉnh núi, bước chân lữ khách như lạc vào một lòng chảo khổng lồ, bao quanh là thành núi dựng đứng. Từ đây, du khách thỏa sức ngắm những dải hoa dã quỳ bung nở, trải dài trên sườn núi; thảnh thơi hít hà mùi hương hoa cỏ đồng nội, của khí trời trên cao nguyên lộng gió sau hành trình leo núi mệt mỏi.

Anh Trương Ngọc Trường – Du khách Pleiku, Gia Lai cũng nói:  “Mình là người Bình Định lên Gia Lai cũng được hơn 10 năm. Mình lần đầu nghe nói huyện Chư Păh chuẩn bị tổ chức Lễ hội Hoa Dã quỳ Chư Đăng Ya, cũng lên đây khám phá. Lần đầu tiên lên đây cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ, cũng có một chút mệt, do núi lửa cao. Cũng mong lễ hội này giúp bà con ở các tỉnh tới đây cũng như du khách trong nước và nước ngoài biết đến Gia Lai nhiều hơn”.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Dã Quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya huyện Chư Păh, hiện nay số lượng khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng ngoạn mùa hoa quỳ ở núi lửa Chư Đăng Ya ngày càng tăng cao. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt khách đến tham quan, riêng các ngày cuối tuần, lượng khách đổ về đông hơn. Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội, huyện sẽ tổ chức cuộc thi đi bộ vượt đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya gắn với các hoạt động văn hóa, lễ hội, ẩm thực truyền thống của đồng bào Jrai để giới thiệu du khách./.

Ngọc Thủy – Bùi Đại

 

Trả lời