Chiếc tủ quần áo “Ai cần mời lấy – Ai dư mang cho”

Cập nhật 21/6/2020, 17:06:00

Với thông điệp “Ai cần mời lấy – Ai dư mang cho”, chiếc tủ quần áo đặt trước số nhà 326 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku đang đem đến niềm vui cho những người khốn khó. Nơi đây, những người có hoàn cảnh khó khăn có thể đến chọn cho mình những bộ đồ phù hợp mà không phải mất tiền mua.

Cẩn thận treo từng bộ đồ lên móc, xếp giày, dép, mũ, chăn gọn gàng vào từng ngăn tủ- đó là việc làm hàng ngày của bà Cao Thị Mỹ Dung khi chăm chút cho chiếc tủ từ thiện của mình. Công việc không nặng nề nhưng để duy trì được lâu dài phải cần có một tấm lòng.

Bà Cao Thị Mỹ Dung – 326 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Quần áo của mình thì có nhiều mà mình thấy bà con hỏi xin nhiều nên mình có ý định mở tủ này ra. Ai cho cái gì quần áo, chăn màn, giày dép, giỏ xách mình đều xếp lại treo lên. Mình mong muốn 1 điều đơn giản thôi là lá lành đùm lá rách. Nên mình muốn chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình những bộ đồ đẹp”.

“Ai cần mời lấy, ai dư mang cho” dòng chữ được viết trên tủ quần áo của bà Dung đã trở thành câu nói quen thuộc của những người sống quanh đây. “Cho đi để nhận lại”, rất nhiều người đã hưởng ứng việc làm này của bà Dung. Hàng trăm bộ áo quần, kể cả các vật dụng cá nhân khác… đã có mặt gọn gàng, sạch sẽ tại tủ, mong muốn những hoàn cảnh khó khăn có thêm những bộ áo quần tươm tất hơn. Bên cạnh đó, để duy trì hoạt động, bà Dung thường xuyên đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhằm lan tỏa thông điệp một cách rộng rãi hơn. Nhờ thế, lượng hàng hóa chuyển đến tay bà ngày càng dồi dào, số người được giúp đỡ không ngừng tăng lên. Bên cạnh đó, bà Dung còn tập hợp quần áo rồi đóng bao chuyển xuống các thôn, làng, trường học ở vùng khó.

Bà Cao Thị Ngọc – Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Quần áo nhà mình nhiều, nhiều cái không sử dụng đến. Mình mang đến số 326 Phạm Văn Đồng để tủ quần áo thêm nhiều lên. Người nào không có thì đến lấy. Mong muốn việc làm này sẽ mang lại nhiều ý nghĩa hơn trong cuộc sống”.

Chỉ là những món đồ đã qua sử dụng, nhưng đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, giá trị của nó không nằm ở tên gọi của một bộ quần áo cũ. Cứ thế, những món đồ lại được truyền tay. Chiếc áo đã cũ, giờ trở thành tấm áo mới che nắng che mưa, mang ấm áp đến cho những người cần.

Bà Nguyễn Thị Thu –  Xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai nói: “Tôi không có quần áo, ghé vào đây lấy quần áo mặc. Lấy thêm 1 ít nữa cho xóm giềng mặc. Tôi thấy rất ý nghĩa, tôi rất cảm ơn.

Anh Brai – Xã Ia Yok, huyện Ia Grai, Gia Lai cũng nói: “Tôi thấy quần áo đẹp nên tôi đến xin. Tôi cảm ơn”.

Và cứ thế, chiếc tủ quần áo miễn phí cứ vơi đi rồi lại đầy từ những tấm lòng biết chia sẻ, yêu thương đối với người nghèo… Niềm vui đến với cả người cho và người nhận bởi tình yêu thương đang thực sự lan tỏa từ những việc làm ý nghĩa./.

Nhâm Dung,  Duy Linh

 

Trả lời