Giữa khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, những hoạt động “nhường cơm sẻ áo” với bà con nghèo mà các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang thực hiện đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thể hiện tấm lòng “tương thân tương ái” của người Việt.

“Nếu khó khăn cứ lấy một phần – Nếu bạn ổn xin nhường người khác” – đó là thông điệp mà Công ty Công ty TNHH MTV Sơn Huyền Phát Gia Lai đứng chân trên địa bàn xã Ia Dêr, huyện Ia Grai thể hiện qua hoạt động phát quà miễn phí cho người nghèo trong đợt dịch Covid -19. Hơn 2 tấn gạo và 4.000 gói mỳ tôm đã được nhân viên Công ty phát đến tận tay người nghèo, người bán vé số, lao động thất nghiệp, đồng bào DTTS…Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, đặc biệt là trong những ngày vé số tạm dừng phát hành, người dân giãn cách xã hội, ít ra khỏi nhà khiến thu nhập của một số bộ phận người dân ngày càng chật vật. Đối với nhân viên đang làm việc tại đơn vị, Công ty cũng thực hiện phân chia giờ làm theo ca và hỗ trợ đóng BHXH và trả lương theo đúng chế độ.
Ông Nguyễn Phi Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Huyền Phát Gia Lai, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai cho biết: “Công ty cũng hỗ trợ cho một người một phần quà cho những người thất nghiệp, những người không có đủ khả năng lương bổng trong đợt dịch này”. Nhân viên thì cũng nhận lương và đóng BHXH bình thường. Nhân viên công ty hoạt động theo chính sách thay ca nghỉ và làm theo đúng pháp lệnh”.
Gần một tháng qua, căn nhà của chị Lê Thị Hằng (Trưởng Nhóm từ thiện Pleiku Blue) ở Tổ dân phố 4, phường Thống Nhất, TP Pleiku là nơi để hằng ngày các thành viên trong nhóm lui tới nhận nguyên liệu để may khẩu trang phát miễn phí. Mỗi người mỗi việc từ cắt vải, may, sắp xếp, thu gom và mang đi phát khẩu trang….Thành viên của nhóm là những thanh niên, giáo viên và cả những người đã nghỉ hưu, ở nhà làm nội trợ, kinh doanh…cũng tham gia hoạt động thiện nguyện này.
Chị Lê Thị Hằng, Trưởng nhóm từ thiện Pleiku Blue chia sẻ: “Mới ban đầu cũng chỉ định làm 10 ngàn cái thôi, nhưng sau số lượng tăng lên nhiều, cần nhiều, ngoài 22 xã phường, còn chỗ 2 đơn vị bộ đội có người cách ly tập trung thì tôi cũng ủng hộ thêm mấy ngàn cái nữa. Bên cạnh đó, các xã phường khác, các địa phương lân cận cũng xin nên số lượng đã lên tới 30 ngàn. Bây giờ kinh phí không có chúng tôi cũng rủ nhau tự chung tay thôi, cũng mong sắp tới có mọi người biết, hỗ trợ thêm kinh phí để giúp chúng tôi phát thêm cho nhiều người và nhiều nơi”.
Những câu chuyện đẹp về tình người đang ngày ngày diễn ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đó không chỉ là bao gạo, gói mỳ tôm hay chiếc khẩu trang.. mà còn là tấm lòng nhân ái giữa người với người trong đại dịch, cùng nhau vượt qua khó khăn. Mong rằng những nghĩa cử cao đẹp này sẽ ngày càng được lan tỏa, nhân rộng bằng những việc làm tử tế../.
Bích Thủy, Phi Long, Minh Trung