Chị Đinh Thị Brăi – Nỗ lực vượt lên chính mình

Cập nhật 12/11/2024, 16:11:26

Mỗi người trong chúng ta khi sinh ra đều mong muốn có một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Với Đinh Thị Brăi ở làng Hven, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ không may khi sinh ra đã bị khuyết tật ở đôi chân, khiến việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, chị Brăi không buông xuôi, phó mặc cho số phận mà luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chị là tấm gương để nhiều người khuyết tật học tập theo.

Tuy Brăi bị khuyết tật nhưng bù lại chị có đôi tay khỏe, linh hoạt và khéo léo. Cũng như bao cô gái Bahnar, chị Brăi rất thích dệt vải. Từ nhỏ, chị đã theo mẹ và các chị để dệt vải và chính những tấm vải truyền thống đã đem lại thu nhập cho chị. Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi, chị Brăi cũng vào rẫy phụ giúp gia đình. Tất cả mọi việc tưởng chừng đơn giản nhưng là cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chị. Với bao khó khăn trong cuộc sống, nhưng với nghị lực của mình, chị Brăi đã vượt qua.

Chị Đinh Thị Brăi – Làng Hven, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ nói: “Tuy chân đau nhưng tay tôi còn khỏe, còn làm việc được, lo cho cuộc sống, cho bản thân. Tôi vẫn dệt vải để bán, vẫn làm việc nhà được. Tôi mong rằng những người bị khuyết tật bẩm sinh như tôi phải luôn lạc quan, yêu đời, nỗ lực trong cuộc sống.”

Bất cứ ai khi trò chuyện với chị Brăi đều cảm nhận đó là sự vui vẻ, tự tin và lạc quan. Đời sống sinh hoạt hàng ngày tuy còn nhiều khó khăn, thế nhưng chị luôn mỉm cười và không ngừng nỗ lực vươn lên. Vừa qua, chị Đinh Thị Brăi vinh dự là một trong 2 cá nhân của tỉnh Gia Lai được tham dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI năm 2024 và dự Chương trình “Một trái tim, một thế giới” lần thứ 19 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Đây không chỉ là niềm vinh dự của chị Brăi mà còn là niềm vui của người dân làng Hven.

Ông Định Chưm – Bố chị Đinh Thị Brăi chia sẻ: “Tuy con gái bị tật ở chân nhưng nó biết cố gắng, làm việc. Thương con lắm nhưng thấy Brăi luôn lạc quan nên tôi cũng yên tâm hơn…”

Bà Nguyễn Kim Hồng – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật huyện Đak Pơ nhận xét: “Chị Brăi tuy bị đôi bàn chân khuyết tật nhưng vẫn luôn lạc quan, yêu đời, chị có đôi bàn tay rất khéo léo, thêu dệt được nhiều sản phẩm để bán ra. Hình ảnh, câu chuyện của Brăi cũng được lan tỏa trong thôn làng. Vừa rồi chị được chọn đi dự Đại hội Người khuyết tật ở Trung ương, cả làng cũng rất vui, tới chúc mừng. Chân bị đau vậy những vẫn cố gắng hết mình.”

Những người như chị Brăi, tuy không may mắn có một cơ thể lành lặn, một đôi chân bình thường nhưng họ có nghị lực lớn với một tâm hồn và những việc làm tốt đẹp. Khiếm khuyết hay bất hạnh không phải là lý do để họ từ chối cuộc sống này, mà nó là động lực thúc đẩy họ thay đổi chính mình để phù hợp với cuộc sống, vươn tới tương lai tốt đẹp.

Linh Chi – Duy Linh

Trả lời