Một kho chứa phế liệu tập kết nhiều bìa cát tông tại xã Ia Tô, huyện Ia Grai đã bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc chiều tối qua (ngày 6.2). Sau 5 giờ ứng cứu, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn, rất may không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ đống bìa cát tông ở trong kho chứa phế liệu của gia đình ông Phạm Văn Quang (sinh năm 1968, trú tại Thôn 3, xã Ia Tô), sau đó lan rộng ra xung quanh. Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, lực lượng chức năng xã Ia Tô đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng cứu, tuy nhiên ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng, không thể kiểm soát. Tiếp nhận tin báo của Nhân dân, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện, 35 cán bộ-chiến sỹ và huy động 1 xe máy xúc tại địa phương phối hợp khống chế ngọn lửa. Đến 21h15 phút đêm qua, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, kho phế liệu bị lửa thiêu rụi; song rất may không thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
Đoàn Bình