Chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng biên

Cập nhật 26/11/2019, 08:11:09

Tủ sách cùng với những quyển sách hay chứa đựng vô vàn kiến thức mới lạ, những góc học tập đầy đủ dụng cụ học tập với bộ máy vi tính… là những thứ rất giản đơn đối với trẻ em thành phố nhưng chỉ là trong ước mơ của các em người đồng bào DTTS ở vùng biên giới xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Những ước mơ giản dị của các em nay đã trở thành hiện thực khi Tập đoàn FPT phối hợp cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai và Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức trao tặng sân chơi trẻ em, thiết bị, đồ dùng học tập, sách vở và góc học tập cho các em học sinh đồng bào DTTS tại đây.

Trường Tiểu học Kpă Klơng là ngôi trường nằm trên địa bàn biên giới Đức Cơ với 100% học sinh là người DTTS, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Các em đến trường vẫn còn thiếu thốn sách vở, dụng cụ học tập và những sân chơi vận động bổ ích… Dù rất khó khăn nhưng niềm đam mê đến lớp của các em vẫn luôn cháy bỏng.Nhằm chia sẻ và biến niềm mơ ước nhỏ nhoi về một góc học tập với đầy đủ các đồ dùng cần thiết giúp các em tiếp bước đến trường, Tập đoàn FPT phối hợp cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai và Tỉnh Đoàn Gia Lai đã tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ”  trao tặng “Tủ sách ước mơ” với 500 đầu sách và trang thiết bị sân chơi cùng 10 góc học tập, trị giá 100 triệu đồng cho các em học sinh nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật Quốc hội cho biết: “Trong quá trình đi tiếp xúc cử tri thì tôi đã đi thăm các xã ở các huyện và cũng đi thực tế đến một số vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia lai. Tôi nhận thấy rằng các em học sinh cũng như các thầy cô giáo ở những nơi này có điều kiện học tập, giảng dạy hết sức khó khăn, thiếu thốn. Chính vì vậy, tôi cũng đã kêu gọi đến các bạn bè, đồng nghiệp cũng như là các tổ chức doanh nghiệp, đặc biệt là trong đợt này có doanh nghiệp như FPT đã hỗ trợ và đem đến cho các cháu chương trình chấp cánh ước mơ như thế này để cho các cháu có điều kiện học tập được tốt hơn.”

Cô Trần Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường TH Kpă Klơng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ phấn khởi cho biết: “Những món quà mà nhà trường cùng các em học sinh được nhận ngày hôm nay hết sức là ý nghĩa và thiết thực khi đến trường thì được vui chơi, khi vào thư viện có sách để đọc, có máy tính để lên internet tìm hiểu và mở mang tri thức.”

Đối với em Rơ Lan H’Nhiên đang là học sinh lớp 3 tại Trường Tiểu học Kpă Klơng thì đã nhiều năm nay vì gia đình khó khăn nên không thể cho em được một góc học tập thật tươm tất như bao chúng bạn cùng trang lứa.

Em RơLan H’Nhiên – Lớp 3 Trường Tiểu học Kpă Klơng, xã Ia Nan, Đức Cơ bày tỏ:“Lâu nay em mơ ước có được một góc học tập thật đẹp như thế này. Hôm nay, điều này đã trở thành hiện thực rồi em vui lắm. Em cảm ơn các cô, các chú nhiều, em hứa sẽ học thật giỏi.”

Niềm vui, sự hạnh phúc đã hiện rõ trên khuôn mặt của em H’Nhiên cùng các bạn học sinh nơi đây khi  mơ ước bấy lâu nay đã thành hiện thực. Những món quà mang nhiều ý nghĩa thiết thực này sẽ góp phần cải thiện môi trường học tập, hỗ trợ các em trên con đường tiếp cận những tri thức mới, tạo nguồn động lực to lớn giúp các em tiếp tục đến trường,nuôi dưỡng những ước mơ của học sinh vùng biên./.

Xuân Huy, Phi Long

Trả lời