Tuy năm nay đã gần 75 tuổi, nhưng Già làng Siu Phyin ở làng Goòng, xã Ia Puch, huyện Chư Prông vẫn luôn nhiệt tình, chẳng ngại sớm khuya “đến tận nhà, gặp từng người” để vận động bà con đoàn kết, cùng nhau bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền; bảo vệ đường biên, cột mốc mang lại bình yên nơi biên giới, được cấp ủy, chính quyền, bà con nhân dân tin tưởng và ví như bóng cây Kơ Nia ở làng.
Như thường lệ, khi mặt trời xuống núi là lúc Già làng Siu Phyin cùng các lực lượng đến từng gia đình tuyên truyền, vận động bà con ký thực hiện Bản cam kết 05 điều ở khu vực biên giới và Bản cam kết thực hiện “Phong trào tự quản đường biên giới – ANTT thôn, làng”.
Bà Kpuih Phan- Làng Goòng, xã Ia Puch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết: “Khi Già làng đến mình hiểu được hương ước làng mình là tốt; mình sẽ nhắc nhở mọi người trong nhà chấp hành nghiêm. Mình sẽ ký và thực hiện, mong gia đình thoát nghèo và có cuộc sống thật tốt tại đây.”
Làng Goòng thuộc xã biên giới Ia Puch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai tiếp giáp nước bạn Campuchia. Làng có 217 hộ, 100% đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 39 hộ nghèo, 18 hộ cận nghèo, đời sống của bà con nơi đây còn gặp nhiều khó khăn.Lợi dụng điều này kẻ xấu thường tìm cách kích động hòng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.Chính vì vậy, Già làng Siu Phyin thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con nâng cao cảnh giác không nghe lời kẻ xấu xúi giục, chăm lo lao động sản xuất, xây dựng buôn làng văn minh, giàu đẹp.
Chị Rơ Mah Blẹ – Làng Goòng, xã Ia Puch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Laiư nói: “Già làng đến nhà giáo dục; nói cho những cái gì sai những cái gì đúng. Nếu mà bên chồng sai là chồng rút kinh nghiệm, bên vợ sai là vợ rút kinh nghiệm.”
Già làng Siu Phyin- Làng Goòng, xã Ia Puch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Quá trình vận động tôi gắp khó khăn nhất ở việc dân làng tranh chấp đất đai. Tôi đã khuyên dân làng việc tranh chấp đất đai thì Nhà nước sẽ giải quyết theo Luật. Tôi khuyên dân làng phải đoàn kết yêu thương nhau, chịu khó làm ăn, không tin theo lời kẻ xấu xúi dục; phải biết bảo vệ quê hương, bảo vệ buôn làng mình.”
Sớm giác ngộ cách mạng, năm 18 tuổi bà Siu Phyinđã làm liên lạc, giúp bộ đội vận chuyển vũ khí, đưa thương binh về tuyến sau, góp phần đánh đuổi quânxâm lược. Năm 25 tuổi bà được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hòa bình lập lại, bà được phân công làm Chủ tịch Hội phụ nữ xã. Khi về hưu, bàđược dân làng Goòng suy tôn là già làng từ năm 2015 đến nay.
Bà Rơ Mah Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Puch, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết: “Đồng chí Phyin luôn nêu cao trách nhiệm của người cán bộ lão thành, cũng như già làng uy tín của thôn làng Goòng. Trong thời gian qua đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục.”
Đồng bào Jarai, Bah nar rất coi trọng Già làng, “Già làng nói dân làng nghe – Già làng hô dân làng hưởng ứng và Già làng làm dân làng làm theo”. Vì thế già Phyin luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, được bà con tin tưởng và xem như cánh chim đầu đàn, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả làng .
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao đổi: “10 năm thực hiện quyết tâm thư của Già làng các dân tộc Tây nguyên và làm lan tỏa những tấm lòng; những niềm tin và quyết tâm vươn lên của bà con Tây nguyên đối với Đảng, đối với Nhà nước.”
Với sự đóng góp đáng kể của già làng Siu Phyin và sự nỗ lực vươn lên của người dân, làng Goònghôm nayđã có nhiều đổi thay đáng kể, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, những tục lạc hậu từng bước được loại bỏ; các giá trị văn hóa tinh thần được giữ gìn và phát huy; bà con nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không mắc mưu kẻ xấu; đoàn kết chung tayxây dựng làng Goòng thành điểm sáng văn hóa – bình yên trên tuyến biên giới.
Huy Bắc – Đức Thành