Ở vùng biên giới Mook Đen, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ nhắc đến già làng Rơ Châm Dik không ai trong vùng lại không biết. Bởi từ lâu, dân làng Mook Đen đã xem già Dik là “cây đại thụ” của làng, là người hiểu biết chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là người làm kinh tế giỏi, là tấm gương mẫu mực để dân làng học và làm theo.

Thời gian gần đây, thấy trong xã có nhiều trường hợp người dân bị mắc sốt rét, già Rơ Châm Dik liền tự nguyện phối hợp cùng cán bộ y tế đi đến từng nhà trong làng để tuyên truyền, vận động người dân cách phòng chống sốt rét khi đi rừng, làm rẫy. Nghe già hướng dẫn tận tình, mọi người trong làng đều hiểu và nghe theo.
Già Rơ Châm Dik cho biết: “Mình vận động bà con phải ăn chín uống sôi, khi ngủ phải mắc màn để tránh muôi đốt, nhà nào cũng phải dọn vệ sinh để không bị sốt”.
Sống ở mảnh đất biên giới này đã 70 năm, già Dik là người hiểu rõ hơn ai hết về những đổi thay của thôn làng. Để người dân làng Mook Đen có cuộc sống như ngày hôm nay, chính quyền địa phương, những người uy tín trong làng và cả già Dik đã cùng nhau hợp sức tuyên truyền để bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế. Nghe dân nói, nói dân nghe, già Dik đã tạo được uy tín riêng của mình trong cộng đồng.
“Tôi làm thế này bà con cũng động viên tôi, cái đó là động lực cho tôi tiếp tục. Tôi mong muốn bà con không đi theo lời kẻ xấu dụ dỗ, đoàn kết, phát triển kinh tế, không để tái đói tái nghèo”, già Rơ Châm Dik chia sẻ thêm.
Những lúc rảnh rỗi, già Dik vẫn thường tranh thủ vận động người dân, nhất là những người có nương rẫy gần khu vực đường biên tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới và vận động dân làng giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Những đóng góp của già Dik đã được chính quyền địa phương ghi nhận.
Ngô Hữu Thiện, Chủ tịch UBND xã Ia Dom, huyện Đức Cơ nhận xét: “Rơ Châm Dik là một trong những già làng tiêu biểu. Trong quá trình tuyên truyền ông có nhiều đóng góp bằng những việc làm cụ thể, là gương phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Xã đã ghi nhận những đóng góp này và cử ông tham dự những hội nghị tiêu biểu về người đồng bào dân tộc thiểu số và người uy tín trên địa bàn”.
Quá nửa cuộc đời gắn bó với làng Mook Đen, già Dik luôn nguyện sống thật tốt để làm gương cho con cháu dân làng noi theo. Già tâm sự sẽ cố gắng hết sức mình đến khi không còn sức khỏe nữa mới thôi để xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của người dân, như “cây đại thụ” của thôn làng luôn xanh tươi tỏa bóng mát cho mọi người và vững vàng trước nắng gió./.
Nhâm Dung, Cao Duy