Cây đại thụ của làng Kinh Pêng

Cập nhật 18/3/2020, 08:03:45

Tại làng Kinh Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, già làng Rmah H’Yơm được bà con ví như “ Cây đại thụ của buôn làng”. Dù ở cái tuổi ngoài 75, song bà luôn năng nổ trong mọi công việc và là sợi dây gắn kết, truyền tải chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với bà con cũng như là người người hòa giải mỗi khi có gia đình bất hòa trong mối quan hệ. Chính sự nêu gương, mẫu mực trong công việc và sống hết mình với bà con dân làng đã giúp già Rmah H’Yơm luôn được mọi người tin tưởng, quý trọng.

         

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Kinh Pêng ( cái nôi của phong trào cách mạng tại vùng đất Phú Thiện), già làng Rmah H’Yơm luôn là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng. Trong quá khứ, dù đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau tại làng, song ở cương vị nào, già cũng luôn nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo già Rmah H’Yơm chia sẻ: Kỷ niệm khó quên nhất đối với già đó là khi hòa bình lập lại, già được bà con bầu giữ chức Chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ làng Kinh Pêng, trong suốt 10 năm đảm nhiệm công việc, già luôn tích cực tuyên truyền vận động chị em vào hội, học hỏi, sẻ chia những kinh nghiệm hay trong phát triển kinh tế, để tăng thu nhập cho hội viên. Với sự năng nổ của già, trong nhiều năm liền Chi Hội phụ nữ làng Kinh Pêng luôn đạt danh hiệu vững mạnh toàn diện. Bản thân già cũng đã được các cấp, các ngành tặng nhiều giấy khen, kỉ niệm chương ghi nhận thành tích cố gắng trong các hoạt động phong trào.

Giờ đây khi đã bước qua 75 mùa rẫy, già vẫn luôn là tấm gương sáng để con cháu, dân làng học tập, noi theo. Đặc biệt, khi dân làng có mâu thuẫn, xích mích xảy ra, già luôn là người khuyên bảo, hòa giải để duy trì tình làng nghĩa xóm bền chặt.

Già làng Rmah H’Yơm – Làng Kinh Pêng, xã Chư A Thai, Phú Thiện, Gia Lai  chia sẻ: “Tuy tuổi cao sức yếu nhưng bằng kinh nghiệm của mình tôi luôn khuyên bảo con cháu sống tốt, làm ăn lương thiện tôi cũng khuyên con cháu cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội cũng như góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.”

Anh Rmah Ju – Làng Kinh Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện nhận xét: “Bà tốt lắm,t rước đây bà tham gia kháng chiến rồi làm bên hội phụ nữ thôn nên bà rất có uy tín trong dân làng, khi có chuyện gì thì bà luôn đứng ra khuyên bảo, giảng giải cho nhân dân, khuyên con cháu yên tâm lao động sản xuất, chăm chỉ lao động sản xuất…”

Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, đời sống vật chất tinh thần của người dân tại 4 làng đồn, xã Chư A thai, huyện Phú Thiện đã nâng lên đáng kể. Riêng tại làng Kinh Pêng, đến nay, làng chỉ còn 11 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo, làng đạt danh hiệu thôn văn hóa 3 năm liên tiếp. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị, sự đồng lòng của bà con nhân dân còn có công đóng góp rất lớn của già làng Rmah H’Yơm.

Ông Đinh Nun – Trưởng làng Kinh Pêng, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai khẳng định: “Thời gian qua, làng Kinh Peng có nhiều thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong làng đã được nâng lên đáng kể. Đóng góp cho những kết quả nói trên là sự nỗ lực của nhân dân trong làng và cá nhân già làng Rmah H’Yôm. Gia đình bà luôn đi đầu trong các hoạt động phong trào, riêng bà là tấm gương sáng cho bà con nhân dân trong thôn học hỏi, noi theo.”

Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, bà con nhân dân và cá nhân già Rmah H’Yơm, đầu năm 2020, làng Kinh Pêng, xã Chư A Thai đã hoàn thành việc di dời nhà cửa, sắp xếp, bố trí lại dân cư và về đích xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Ban thường vụ Tỉnh ủy./.

CTV Bảo Anh – Cao Dũng (Huyện Phú Thiện)

Trả lời