Bò sau khi chăn thả không được đưa về nhà trông coi mà thường xuyên cột tại các nơi vắng vẻ, nương rẫy qua đêm; lợi dung sơ hở này của người dân, nhất là bà con ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng đã lên kế hoạch và thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm bò với số lượng lớn. Vụ việc càng phức tạp hơn khi thời gian gần đây những vụ trộm bò như vậy diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Phóng sự ghi nhận tại huyện Kông Chro.
Khu vực nghĩa địa là nơi người dân làng Hle Hlang, xã Yang Trung thường xuyên cột bò qua đêm mà không hề có người trông coi. Chính vì vậy, đây là nơi mà các đối tượng trộm bò nhắm đến.
Chỉ trong 1 đêm, 5 con bò với giá trị gần 90 triệu đồng của gia đình anh Đinh Văn Dí đã bị các đối tượng trộm mất. Theo điều tra ban đầu của lực lượng công an, đàn bò của gia đình anh Dí đã bị các đối tượng dắt đến bãi đất trống, sau đó dồn lên xe tải để vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ.
Anh Đinh Văn Dí – Làng Hle Hlang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro nói: “Từ khi mất bò thì gia đình rất là buồn. Biết là buồn rồi thì cố gắng làm rồi mua lại bò. Rút kinh nghiệm lần sau nuôi là phải mang về nhà”.
Thượng úy Nguyễn Trọng Sỹ – Phó Trưởng Công an xã Yang Trung, huyện Kông Chro cho biết: “Khi nhận được tin báo của người dân thì Công an xã đã xuống hiện trường, nắm bắt hiện trường và điều tra ban đầu. Sau đó chúng tôi đã báo lên Công an huyện để cử cán bộ xuống xử lý vụ việc theo đúng quy định và tiến hành các biện pháp điều tra”.
Từ tháng 9.2022 đến nay, trên địa bàn huyện Kông Chro xảy ra 3 vụ trộm bò với số lượng 14 con; tập trung tại 2 xã Yang Trung và An Trung. Đây là 2 địa phương có tuyến đường Đông Trường Sơn đi qua, thuận tiện cho việc vận chuyển bò sau khi trộm. Manh động hơn, 2/3 vụ trộm, các đối tượng mổ bò ngay tại chỗ, sau đó vận chuyển thịt đi tiêu thụ ngay trong đêm; chỉ để lại xương và nội tạng.
Thiếu tá Đào Văn Thế – Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Kông Chro cho biết: “Khuyến cáo đối với bà con thì chủ yếu là phải tự trông coi tài sản của mình, mang về nhà trông coi, làm chuồng rồi thôn, làng huy động thanh niên tối phải đi tuần tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với công an các xã tuần tra tại các đường chính ra vào địa bàn gồm các đường đi qua huyện Ia Pa, đường đi ra Đak Pơ và thị xã An Khê”.
Lực lượng công an trên địa bàn huyện Kông Chro đã thông báo đến người dân về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trộm bò và thành lập các tổ công tác tuần tra vào ban đêm tại nhiều địa bàn trọng điểm. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng chăn thả, cột bò tại nương rẫy, nơi vắng vẻ vào ban đêm mà không hề trông coi vẫn tiếp tục diễn ra. Sự chủ quan, thờ ơ của người dân càng khiến cho tình trạng trộm bò diễn biến phức tạp. Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”.
Đoàn Bình, Huy Toàn