Không chỉ là người có uy tín, ông Hmir tại làng Mor, xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah còn được bà con ví là “Cánh chim đầu đàn” trong phát triển kinh tế tại địa phương. Ở cái tuổi gần 70, ông vẫn miệt mài lao động, trở thành tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo.

Sau gần 8 năm bị địch giam cầm ở nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ( giai đoạn 1966-1973), ông Hmir trở về làng Mor và cũng chính từ đây ông bắt tay khai hoang nương rẫy để phát triển kinh tế.
Với bản chất cần cù, chịu khó lại không ngại học hỏi kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đến nay ông đã phát triển được 12ha cao su, hơn 30 ha bời lời và gần chục ha mỳ, lúa nước. Mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình ông cũng thu về hàng trăm triệu đồng. Chia sẻ về kinh nghiệm phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, ông Hmir cho biết: Quan trọng nhất vẫn là bản thân phải chăm chỉ, không ngại khổ, không ngại khó. Tuổi ông dù cao nhưng vẫn hăng say lao động để con cháu noi theo.
Ông Hmir – Làng Mor, xã Đak Tơ Ver, Chư Pah, Gia Lai nói: “Mình không có ở nhà đâu, đi làm miết thôi, ở nhà ít. Một tháng mình ở nhà 1, 2 ngày thôi rồi mình đi làm tiếp. Mình ngồi không thì không được đâu, ngồi uống rượu mà không làm thì không được. Mình làm ăn cho tương lai con cái mai mốt lên chứ”.
Từ kinh nghiệm đúc rút trong phát triển kinh tế gia đình, ông cũng không ngần ngại chia sẻ để bà con trong vùng học tập, làm theo. Chính nhờ có sự giúp đỡ tận tình của ông nên hiện nay nhiều hộ trong làng cũng đã thoát khỏi diện hộ nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.
Ông Lê Ngọc Ánh – Chủ tịch UBND xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Trong làng thì ông Mir là cánh chim đầu đàn trong phát triển kinh tế và giúp rất nhiều hội viên Hội Cựu chiến binh, bà con trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Đối với bản thân ông Mir thì chấp hành rất tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đối với người dân làng Mor thì ông Hmir là một người rất có uy tín. Vợ chồng hạnh phúc, con cái ai cũng lao động sản xuất giỏi cả”.
Trên chặng đường xây dựng cuộc sống gia đình no ấm, ông Hmir đã được rất nhiều các cấp ngành ghi nhận, đánh giá cao.
Ông Hmir chia sẻ: Hạnh phúc lớn nhất cuộc đời ông giờ đây đó là nhìn thấy đời sống bà con ngày một no ấm. Và trong 9 người con của ông, hiện nay 7 đứa đã trưởng thành lập gia đình và đều có cuộc sống ổn định./.
Đoàn Bình, Minh Trí