Càng hỗ trợ dân càng ỷ lại..?!

Cập nhật 17/8/2017, 14:08:12

 Làng Đê Bơ Tuk, xã Đak Jơ ta được xếp vào hàng đầu những làng nghèo nhất của huyện Mang Yang. Khi đời sống của người dân còn quá nhiều khó khăn nên thời gian qua, rất nhiều chương trình đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, địa phương được ưu tiên tập trung đầu tư cho làng. Thế nhưng điều đáng lo ngại là khi càng có nhiều chương trình hỗ trợ thì bà con nơi đây cứ trong vòng lẩn quẩn của nghèo đói vì tâm lý ỷ lại và vì rượu… 

Làng Đê Bơ Tuk hiện có 140 hộ với gần 600 khẩu.  Theo thống kê mới nhất, hiện 126 hộ trong làng thuộc diện hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo và điều đáng nói là số hộ mới thoát nghèo trong làng chỉ đếm trên đầu ngón tay-chỉ 10 hộ. Chính vì thế nên câu cửa miệng của nhiều hộ dân nơi đây là nghèo khổ dù là thanh niên trai tráng, khỏe mạnh…

Anh Blơch- Làng Đê Bơ Tuk, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang cho biết: “Nhà mình làm ít mì, ít lúa, nuôi con bò nhưng đâu có đủ ăn đâu, khổ quá”.

Được biết, cuộc sống của bà con làng Đê Bơ Tuk chủ yếu dựa vào việc trồng mì, lúa, keo, bạch đàn và đi rừng… Điều kiện sản xuất đã khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào tự nhiên nhưng trình độ sản xuất của bà con cũng còn lạc hậu và mang nặng tâm lý trông chờ, ỷ lại vào các chương trình đầu tư hỗ trợ của Nhà nước…

Dù cuộc sống của người dân thiếu trước hụt sau như vậy nhưng các hàng quán tạp hóa cứ không ngừng mọc lên tại làng Đê Bơ Tuk. Hiện toàn xã Đak Jơ Ta có 10 hàng quán tạp hóa như thế này để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân… Trong đó rượu là mặt hàng bán chạy nhất.

Anh Byun-Đê Bơ Tuk, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang nói: Trồng mì thôi, một năm 1-2 triệu , đâu có đủ. Mua nợ rồi tới mùa mì mình trả. Một tuần mình uống rượu khoảng  2-3 lần, 5-6 người uống 2-3 lít .

Bà Võ Thị Xiêm-Người bán hàng tại làng Đê Bơ Tuk, xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang cũng cho biết: “Nó có tiền thì nó mua 1 lít, 2 xị để uống, không có tiền thì nó mượn, nó đi rừng. Bình quân một ngày bán được chục lít. Trả bời lời, trả gừng, mua nợ, đi rừng về thì nó có tiền nó trả”.

Thời gian qua đã có 70 hộ ở làng Đê Bơ Tuk được hỗ trợ xây dựng nhà và hàng trăm hộ được nhận hỗ trợ từ các chương trình đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi từ các chương trình 135, 167, chương trình xây dựng Nông thôn mới… Thế nhưng chính tâm lý ỷ lại quá lớn còn ăn sâu vào nhận thức của người dân nên nhiều hộ vẫn cứ nghèo. Hàng năm tỉnh, huyện đều phải hỗ trợ cứu đói giáp hạt, dịp tết cho dân.  Đã vậy, cuộc sống của người dân nơi đây mỗi ngày lại không thể thiếu rượu nên cứ quẩn quanh trong nghèo đói, say xỉn…

Chị Nguyễn Thị Nhu-Cán bộ Địa chính-Nông nghiệp xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang cho biết: “Hỗ trợ thì nhiều nhưng hộ dân ít quan tâm đến cây trồng, vật nuôi. Khi cấp phát xong họ ít chăm sóc, thường hay bỏ dãi như: Bò, heo. Cấp xong sau một thời gian thì chết, ốm yếu họ bán. Lý do là họ không biết cách chăm sóc, không cho bò, heo ăn đầy đủ/ bò thường kém phát triển. Họ nói là nhà tôi không có gạo ăn, con tôi còn đói mà lấy đâu lấy gạo nấu cháo cho bò ăn. Đụng tới đâu thì họ cũng nói là không có tiền. Họ mang tính ỷ lại vì xưa nay hỗ trợ cũng nhiều nhưng mà họ không có ý thức trong việc chăm sóc nên hỗ trợ thì nhiều nhưng hiệu quả mang lại thì thấp”.

Một điều đáng lo ngại là nhiều người dân ở làng Đê Bơ Tứk đã bán dần nương rẫy, trâu bò chỉ để lấy tiền mua rượu.  Khi các ông bố bà mẹ cứ cuốn theo những cuộc nhậu cả ngày lẫn đêm, trẻ con trong làng cũng nheo nhóc, bỏ học sớm… Suy kiệt về kinh tế, số người ốm đau, bệnh tật do rượu gây ra ở làng Đê Bơ Tưk cũng ngày càng tăng. Đã đến lúc các cấp chính quyền, ngành chức năng, tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện Mang Yang cần xem xét, đánh giá lại hiệu quả các chương trình đầu tư, hỗ trợ cho người dân trong làng để từ đó có biện pháp hữu hiệu hơn, qua đó từng bước giúp người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm và để các chương trình đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước phát huy hiệu quả, tránh tình trạng hỗ trợ thì nhiều nhưng hiệu quả đem lại chẳng được bao nhiêu./.

Thiên Thanh-Thu Thủy- R’Piên-Minh Trung

 

 

Trả lời