Suối Ia Kley đoạn chảy qua địa phận xã Ia Pết huyện Ia grai, hiện tại, dòng suối đã khô cạn trơ đáy, nguyên nhân được cho là do một số người dân ở phía thượng nguồn đã múc hồ giữa dòng suối để tích trữ nước.
|
Một cái hố rất sâu được múc chính giữa dòng suối Ia Kley để tích trữ nước. Theo phản ánh của người dân địa phương, cái hố này được cho là của ông Trần Văn Linh hiện đang là cán bộ ở một cơ quan cấp tỉnh. Gia đình ông vừa thuê xe múc hố vào ngày 5/3 vừa qua để tưới cà phê. Việc tự ý múc hố sâu 3 đến 4 mét giữa dòng suối tự nhiên, gây bức xúc cho nhiều nông dân sản xuất tại đây. Ông Quách Công Hùng- người dân xã Ia Pết- Ia grai nói: “Tôi là người dân làm cà phê ở đây đã lâu. Tôi biết ông Linh có làm cà phê ở đây và cái hố này là do ông Linh thuê xe múc vào múc cách đây vài ngày. Cái hố này sâu lắm, tích nước thế này thì làm gì còn nước để chảy đến chỗ chúng tôi ở phía dưới nữa. Chúng tôi làm cà phê phía dưới không có nước để tưới”. Cùng với cái hố được cho là của ông Linh múc ở phía trên, thì phía dưới gần kề đó, một số hộ dân khác cũng đã múc theo. Ông Đặng Công Hải-người dân xã Ia Pết- Ia grai cho biết: “Dòng suối này là nguyên thủy dòng chảy tự nhiên. Chúng tôi đã làm cà phê ở đây từ lâu rồi, nhưng chưa năm nào thiếu nước. Năm nay do nắng hạn, ông Linh ổng múc hố trước, sau đó một số hộ nữa múc theo nên nước không còn chảy nữa. Chúng tôi làm cà phê phía dưới không còn nước để tưới. Chúng tôi đề nghị các ngành chức năng xử lý trả lại dòng chảy tự nhiên để chúng tôi có nước sản xuất”. Bên cạnh dòng suối Ia Kley là nhiều rẫy cà phê của các hộ dân ở đây đang khô héo do thiếu nước. Một số cây cà phê cành lá đã khô trơ trọi…. Lâu nay người dân làm cà phê ở đây dựa vào nguồn nước từ dòng suối Ia Kley nhưng nay dòng suối khô cạn, do tác động của hạn hán và do cả một số hộ tranh nhau múc hồ giữa suối, khiến những chủ rẫy không có điều kiện chỉ bất lực nhìn rẫy cà phê của mình chết dần do thiếu nước. Ông Đặng Ngọc Anh-người dân xã Ia Pết- Ia grai nói: “Nhà tôi làm hơn 1 ha cà phê. Hiện nay cà phê không có nước tưới nên đã khô héo hết rồi. Chúng tôi mong các ngành chức năng giải quyết không cho mấy hộ phía trên múc dòng suối tích nước nữa để phía dưới này chúng tôi có nước để cứu cà phê”. Theo quan sát thực tế, hiện tại có 5 hố múc sâu giữa dòng suối để tích trữ nước. Vì vậy dòng suối khô cạn, trơ đáy, đá lổm chổm khô khốc…. Bức xúc trước việc một số hộ dân tự ý múc hố tích trữ nước. Một số người dân ở đây đã cắt những ống bơm dẫn nước tại hố . Trước sự việc này, các ngành chức năng cần nhanh chóng vào cuộc giải quyết, để đảm bảo nguồn nước tưới cho người dân; đồng thời đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại địa phương…. Để tìm hiểu thêm tình trạng tranh chấp nước tưới ở địa phương, chúng tôi đã đến UBND xã Ia Pết.- Ia Grai. Trao đổi với chúng tôi, ông Rơ Chăm MLanh – Chủ tịch UBND xã cho biết : Xã vừa mới nhận được đơn của ông Đặng Công Hải do UBND huyện vừa chuyển xuống, xã sẽ cho điều tra xác minh sự việc. Ông Rơ Chăm MLanh, Chủ tịch UBND xã Ia Pết- Ia grai cho biết: “Đơn thư khiếu kiện của ông Hải chúng tôi mới vừa nhận được chiều nay. Chúng tôi đang lên kế hoạch sẽ đến kiểm tra hiện trường để xử lý. Nếu múc hố chỗ khác thì được chứ giữa dòng suối thì sẽ yêu cầu trả lại dòng suối tự nhiên”. Hiện nay tình hình hạn hán diễn ra rất gay gắt, nông dân ở các địa phương trong tỉnh đang cùng chia sẻ khó khăn, nhường nhau từng chút nước sinh hoạt, chia nhau luân phiên sử dụng nguồn nước tưới để cứu lấy cây trồng. Việc một số hộ dân tự ý múc hố tích trữ nước cho riêng mình ở giữa lòng suối IaKley- Ia Grai theo kiểu "sống chết mặc bay"…Dư luận đề nghị các ngành chức năng và địa phương cần nhanh chóng vào cuộc giải quyết, nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho người dân trên địa bàn và tránh sự phức tạp về an ninh nông thôn có thể xảy ra./.
|
Ngọc Ánh , Mạnh Hà
