Là cây cầu duy nhất nối liền giao thông, thông thương hàng hóa của người dân các làng Kon Măh và Kon Sơ Lăk, Kon Sơ Bai, Kon Kơ Móh, xã Hà Tây, huyện Chư Pah; song hiện nay mặt cầu cũng như 2 đầu cầu Đăk Pơ Tông đang rơi vào tình trạng hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Thực trạng này không chỉ gây nguy hiểm cho người dân trong quá trình đi lại mà còn tiềm ẩn nhiều mối lo khó có thể lường hết nếu không được khắc phục kịp thời.

Trên mặt cầu Đăk Pơ Tông ngày càng xuất hiện những ổ voi, ổ gà như thế này. Thậm chí sau những cơn mưa, nước đọng lại thành những ao nhỏ, sâu từ 10 đến 20cm….
Còn 2 bên đầu cầu, tình trạng hư hỏng diễn ra với mức độ nghiêm trọng hơn và gây ra nhiều mối lo cho người dân thường xuyên phải lưu thông qua lại giữa các làng. Một người dân nói: “Đường thế này đi rất là nguy hiểm, nhất là vào ban đêm, nhiều người té lắm”.
Theo tìm hiểu, cầu Đăk Pơ Tông được Công ty Cao su Chư Pah xây dựng, đưa vào sử dụng cách đây hơn chục năm với chiều dài 75m, rộng 4m nhằm phục vụ nhu cầu trồng, khai thác mủ cao su tại nông trường cao su Hà Tây. Hiện nay cầu còn là nút giao thông quan trọng để vào Nhà máy thủy điện Hà Tây thuộc Công ty Cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên. Do không được duy tu, sửa chữa thường xuyên nên cầu đã rơi vào tình trạng hư hỏng, xuống cấp. Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên các đơn vị liên quan để tiến hành khắc phục sửa chữa, song đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Ông Trần Anh Hào – Phó Chủ tịch UBND xã Hà Tây, Chư Pah cho biết: “UBND xã cũng có kiến nghị, đề xuất với một số đơn vị liên quan, trong đó có Công ty cao su Chư Pah, Thủy điện Hà Tây phối hợp sửa chữa kịp thời cho bà con nông dân nhằm đảm bảo đi lại thông suốt trong mùa mưa này. Đến nay qua các lần làm việc thì đến nay các đơn vị vẫn chưa tiến hành sửa chữa được”.
Cầu Đăk Pơ Tông từng ngày xuống cấp đã và đang gây ra nhiều mối nguy hiểm khó lường. Đặc biệt nếu không được sửa chữa kịp thời, nguy cơ rạn nứt mặt cầu và sụt lún 2 đầu cầu sẽ để lại những hậu quả khó có thể lường hết được./.
Đoàn Bình, Minh Trí