Trong cuộc sống này, có nhiều thứ chỉ trong phút chốc khi bệnh tật hiểm nghèo, tai nạn thương tâm bất ngờ ập đến khiến nhiều gia đình vốn đã nghèo càng rơi vào cảnh kiệt quệ.
Đó là câu chuyện của em Nguyễn Thị Thanh ở thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh khi em bị tai nạn giao thông tại TP. Hồ Chí Minh. Sau một thời gian điều trị, tình hình sức khỏe của Thanh ngày càng xấu, khó có thể qua khỏi nên bệnh viện đã trả về. Gần như không còn sống, gia đình đã lo hậu sự cho em. Song, điều kỳ diệu là sau 36 giờ rút ống thở ô xy thì sự sống bỗng quay trở về với Thanh. Hiện Thanh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và sức khỏe bắt đầu có dấu hiệu tiến triển.
Có một điều đáng quý là trong những lúc khó khăn như thế này gia đình em luôn nhận được những vòng tay sẻ chia của mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Và qua câu chuyện này, chúng ta hãy luôn tin rằng trong cuộc sống luôn có điều kỳ diệu và vẫn còn có nhiều tấm lòng biết chia sẻ yêu thương.

Bà Nguyễn Thị Oanh – mẹ em Nguyễn Thị Thanh kể lại: “Con đi làm thuê đi về bị tai nạn đưa vô bệnh viện mổ. Bệnh viện nói vô phương cứu chữa, khi về trên đường đưa về nhà cháu đã chết nửa người rồi. Khi về nhà rút ống thở thì con mở mắt ra nên gia đình liền đưa vào bệnh viện tỉnh. Bác sỹ lại khám, khi đó con nhấc được cả hai tay hai chân. Tôi mừng con tôi có thể sống”.
Câu chuyện về em Nguyễn Thị Thanh đã nhận được sự chia sẻ các bạn trẻ của Câu lạc bộ Văn hoá nghệ thuật đường phố Gió Đại Ngàn với mong muốn góp chút tấm lòng, kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ. Một đêm nhạc “Mầm sống” tổ chức trong tuần qua quyên góp được hơn 18 triệu đồng đã được câu lạc bộ trao gửi đến gia đình em. Biết câu chuyện của Thanh, một số đơn vị, cá nhân đã góp thêm chút tấm lòng chia sẻ. Mới 17 tuổi, Thanh đã là lao động chính trong nhà. Cha bị bệnh tim và mù 1 mắt, bất hạnh dồn dập đã khiến gia đình nghèo rơi vào cảnh bế tắc, cùng cực. Chi phí điều trị mỗi ngày không thể thiếu mà gia đình đang trong tình cảnh ngặt nghèo phải đi vay mượn khắp nơi. Lúc này đây, với gia đình Thanh, mỗi một bàn tay, mỗi một tấm lòng là món quà vô giá, là lời động viên, sự sẻ chia vô cùng cần thiết và đáng quý.
Anh Nguyễn Chí Vinh – Chủ nhiệm CLB Gió Đại Ngàn nói: “Mong muốn qua hoạt động này chân thành kêu gọi tất cả tấm lòng hảo tâm, mạnh thường quân dù ít hay nhiều hãy chia sẻ để giúp bé Thanh tìm lại sự sống. Câu lạc bộ tiếp tục tổ chức đêm nhạc tại Quảng trường và hoạt động tiếp theo thì câu lạc bộ sẽ phối hợp với Đoàn xã Ia Le để tổ chức đêm nhạc tại địa phương em Thanh sinh sống để kêu gọi mọi người cùng chung tay tiếp thêm động lực cho gia đình, giúp em Thanh tiếp tục sống”.
Mọi đóng góp xin gửi về:
Bà Nguyễn Thị Oanh ( Mẹ em Thanh): 01688354801
Anh Nguyễn Chí Vinh ( Chủ nhiệm CLB Gió Đại Ngàn): 0961707357
Nhóm PV