Mấy ngày qua, hàng chục hộ dân tại hẻm 82 đường Bà Triệu – Tổ dân phố 1, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku bức xúc trước việc đơn vị thi công Dự án khu phố mới Hoa Lư – Phù Đổng không thông báo với người dân mà tự ý đổ đất, bịt kín lối đi cuối đường thông từ hẻm 82 ra đường Nay Der rồi đi ra đường Nguyễn Tất Thành. Phía đơn vị thi công dự án cho rằng việc đổ đất bịt lối đi cuối đường hẻm 82 chỉ là tạm thời, sau này sẽ mở một con đường mới vuông góc với đường cũ rộng khoảng 3m để bà con đi lại. Ý kiến này đã vấp phải sự phản đối của người dân và đề nghị đơn vị thi công dự án trả lại nguyên trạng con đường cũ rộng 6m đã có từ hàng chục năm nay và được người dân hiến đất để xây dựng.

Hàng chục năm nay, gần 40 hộ dân sống tại hẻm 82, đường Bà Triệu thường xuyên lưu thông, vận chuyển hàng hóa từ con đường này để ra đường Nay Der và Nguyễn Tất Thành. Thế nhưng giờ đây, đoạn cuối đường hẻm đã bị đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp – Chi nhánh Gia Lai (Công ty FBS Gia Lai) đổ đất cao gần 2m, bịt kín phía cuối con đường để tiến hành san lấp mặt bằng phục vụ Dự án khu phố mới Hoa Lư – Phù Đổng. Người dân bức xúc cho rằng: Đáng lẽ khi thực hiện san lấp, đơn vị thi công phải trao đổi, thống nhất phương án với người dân rồi mới thực hiện, đằng này tự ý làm; điều này không chỉ gây ách tắc, cản trở thông thương, vận chuyển hàng hóa, ảnh hưởng đến đời sống của hàng chục hộ dân.
Ông Lương Văn Bình – Tổ trưởng TDP 1, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku nói: “Đơn vị thi công đổ đất như thế này là đã sai rồi. Họ không thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đáng nhẽ họ làm việc này thì phải báo cáo, trao đổi với bà con để tạo sự thống nhất, đồng thuận thì tốt hơn. Đằng này một mình họ cứ làm, điều này là không đúng, từ đó tạo sự bức xúc trong bà con”.
Ông Sỹ Sông Công – Hẻm 82, đường Bà Triệu, TDP 1, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku bày tỏ: “Hồi xưa đường nó cũng nhỏ thôi, nên bà con mới hiến đất nên mới có con đường này, cũng lâu lắm rồi. Tự dưng bây giờ bít đường mà người dân cũng không biết bít để làm gì”.
Anh Lê Văn Hiệp – Hẻm 82, đường Bà Triệu, TDP 1, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku bức xúc: “Dân người ta yêu cầu phải có một bản quy hoạch rõ ràng, cụ thể, tức là đường như thế nào, bao nhiêu mét, khu đô thị ra sao, phải làm cho rõ ràng”.
Bức xúc của người dân là có cơ sở, bởi lẽ hẻm 82, đường Bà Triệu đã được hình thành từ những năm 1960 và được người dân hiến đất để xây dựng rộng 6m, nối liền ra đường Nay Der và Nguyễn Tất Thành.
Tại cuộc họp diễn ra vào tối qua 7.6 do UBND phường Phù Đổng tổ chức với sự tham gia của hàng chục hộ dân tại hẻm 82 Bà Triệu, đại diện Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp-Chi nhánh Gia Lai (Công ty FBS Gia Lai), đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku, Phòng Quản lý Đô thị thành phố Pleiku để xin ý kiến làm rõ một số nội dung liên quan đến việc san lấp, chắn đường hẻm 82 Bà Triệu, đoạn nối với đường Nay Der và thông ra đường Nguyễn Tất Thành. Tất cả người dân cho rằng, việc thi công dự án cần phải được thực hiện một cách công khai, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân. Người dân không đồng tình với việc đổ đất, bịt kín đường cuối hẻm 82 và đề nghị đơn vị thi công nhanh chóng trả lại nguyên trạng tuyến đường như cũ.
Trước yêu cầu của đa số bà con, ông Nguyễn Kim Chuân-Giám đốc Công ty FBS Gia Lai cho biết: Đơn vị đang thực hiện dự án theo diện tích đã được UBND tỉnh phê duyệt giao đất và đơn vị này đang thi công san lấp mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng trong phạm vi đã được cấp phép. Cũng theo ông Chuân, trong quy hoạch vẫn có 1 con đường rộng 3m dành cho người dân ở hẻm 82 Bà Triệu. Việc chắn đường đi của người dân chỉ là tạm thời trong quá trình thi công.
Nguyễn Kim Chuân – Giám đốc Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp – Chi nhánh Gia Lai nói: “Công ty chúng tôi đang thực hiện đầu tư theo quy hoạch dự án, nếu như bà con bức xúc điều gì thì công ty sẽ tạm ngưng lại việc này để chờ bà con. Bây giờ công ty chúng tôi đã đầu tư vào, không thể nói ngày 1 ngày 2 mà tháo dỡ hết, cũng mong bà con thông cảm để UBND phường báo cáo UBND thành phố, yêu cầu chúng tôi làm thì chúng tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của chính quyền địa phương”.
Bà Hoàng Thị Ngọc Tuyền – Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng, thành phố Pleiku trao đổi: “Thẩm quyền của UBND phường thì tối nay chúng tôi xin tiếp thu toàn bộ ý kiến của bà con nhân dân và báo cáo UBND thành phố, UBND tỉnh về việc thực hiện quy hoạch. Nếu được sự đồng ý của UBND tỉnh điều chỉnh thì UBND phường sẽ phúc đáp sớm nhất cho bà con nhân dân. Điều này cần phải có thời gian chứ không thể nói là ngày mai, ngày mốt trả lời cho bà con nên đề nghị bà con hết sức thông cảm. Việc này phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, trong quá trình thi công, có vướng mắc này xảy ra thì đề nghị phía công ty trước mắt dừng thi công chỗ cuối hẻm 82 trong khi chờ đợi các cơ quan có thẩm quyền có ý kiến”.
Trong khi chờ các cấp có thẩm quyền xem xét, thậm chí có thể điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp, người dân đề nghị đơn vị thi công trước mắt hạ thấp nền đất, mở một lối đi trên hiện trạng đường cũ để bà con thuận tiện đi lại, cũng như đề phòng hỏa hoạn xảy ra thì các phương tiện cứu hộ có thể ứng cứu kịp thời.
Cũng cần phải khẳng định rằng, hiện nay, tỉnh Gia Lai đang nỗ lực kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Song, trong quá trình triển khai các dự án, doanh nghiệp cần phải minh bạch, cầu thị lắng nghe ý kiến từ nhân dân đóng góp nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho các bên; Đồng thời người dân cũng cần phải hết sức bình tĩnh tuân thủ vào các quy định của pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp, tránh để tình hình nóng một cách không cần thiết, không có lợi cho sự ổn định và phát triển của địa phương./.
Đoàn Bình, Phi Long