Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku, từ ngày 4 đến 7/12 tại đường Anh hùng Núp đã diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề: “Pleiku xưa và nay”. 90 bức ảnh không chỉ tượng trưng cho mốc son đánh dấu sự hình thành và phát triển của đô thị Pleiku qua 90 năm mà còn giúp nhiều thế hệ không khỏi bồi hồi, xúc động xen lẫn niềm tự hào về sự phát triển của Pleiku hôm nay.

Được trưng bày ngay tại góc đường Anh hùng Núp và Lê Lợi, triển lãm ảnh “Pleiku xưa và nay” thu hút đông đảo người đến xem. Nhiều người đến đây không chỉ đơn thuần để xem ảnh mà thông qua những bức ảnh này đã giúp nhiều người có thời gian để tìm về ký ức xưa qua những góc phố, con đường hay những địa danh vẫn còn vang vọng đến tận hôm nay… Đối với nhiều người, nhất là các thế hệ đã gắn bó với mảnh đất Cao nguyên này hơn nửa thế kỷ thì những ký ức một thời cứ như ùa về với bao niềm xúc động.
Ông Nguyễn Đăng Ngọc – Phường Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Tôi nhớ lại thời gian khó, hồi đó rất nghèo nàn, nay rất tiến bộ. Tôi đã ở đây 60 năm, nhìn lại hình ảnh cảm thấy rất xúc động”.
Ông Võ Văn Chính – TP.Pleiku, Gia Lai xúc động nói: “Tôi vào Gia Lai hơn 50 năm rồi nên khi đi ngang qua đây nhiều lúc nhớ lại ký ức lắm, tự nhiên mình thấy con người mình phấn chấn thêm với 1 đoạn nào của xưa và nay. Tôi rất vui khi được nhìn ra những ký ức của mình xưa và cách nay trên 50 năm rồi, mình đã từng đi qua đoạn đường đó, mình am hiểu và cảm thấy phấn khởi khi mình sống trong thành phố Pleiku”.
Có thể nói, 90 bức ảnh về Pleiku xưa và nay được trưng bày tại triển lãm chỉ tái hiện 1 phần nhỏ về Pleiku một thời và Pleiku của thời kỳ đổi mới, đang trên đà hội nhập, phát triển hôm nay. Thế nhưng đối với nhiều người, tìm về những bức ảnh xưa để mường tượng một phần nhỏ, một khoảng của Pleiku trong quá khứ, qua đó có sự đối sánh sinh động về sự phát triển của đô thị Pleiku hôm nay thì mỗi người càng thêm nhớ và thêm yêu thành phố trẻ trên Cao nguyên. Dù ký ức của một thời gian khó không thể nào quên, song tận mắt chứng kiến sự phát triển của đô thị Pleiku qua những mốc son thời gian thì ai ai cũng cảm thấy rất phấn khởi, tự hào về nơi mình đã và đang gắn bó.
Ông Trần Văn Sinh – Phường Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai cũng bày tỏ: “Cảnh Pleiku hồi xưa hoang tàn lắm. Đường sá hồi kia là đất đỏ, cây cối um tùm, đời sống hồi đó rất khó khăn. Bây giờ đường sá được mở rộng, khang trang, đô thị phát triển, đời sống nhân dân càng ngày càng phát triển. Nhìn cái cũ và cái mới thì mình thấy phấn khởi vì xã hội ngày càng phát triển đi lên”.
Em Hán Minh Quân – Phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai nói: “Em sinh ra đã là thế hệ 2x rồi, được sống trong hòa bình. Xem những bức tranh cũ của Gia Lai xưa và nay thì em thấy Gia Lai đã phát triển thành đô thị lớn. Em hy vọng mình sẽ cố gắng học tập thật tốt cùng với bạn bè xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển hơn”.
90 bức ảnh về Pleiku xưa và nay mang nhiều ý nghĩa khác nhau, đưa người xem ngược dòng thời gian trở về với Pleiku cách đây gần 1 thế kỷ và cùng cảm nhận về sự phát triển thành phố trẻ hôm nay. Theo quy luật phát triển tự nhiên, cái cũ nhường chỗ cho cái mới khang trang, hiện đại hơn nhưng hình ảnh mang nét đặc trưng riêng có của đô thị Pleiku vẫn luôn in đậm trong sâu thẳm trái tim của những ai được sinh ra, lớn lên và trưởng thành trên vùng đất này, để rồi luôn nhớ và hướng về xây dựng Pleiku để thành phố ngày càng phát triển./.
Thiên Thanh, Duy Linh