Buôn làng vui mở hội

Cập nhật 02/4/2025, 05:04:19

Mỗi dịp có lễ hội được tổ chức, đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng lại nô nức đón mừng, xem đây là dịp để phô diễn, đưa nét đẹp của văn hóa và tín ngưỡng độc đáo đến đông đảo người dân, du khách. Lòng người mừng vui, buôn làng nhờ đó cũng rộn ràng đón khách. Chúng ta cùng hoà chungniềm vui của bà con các dân tộc thiểu số ở huyện Phú Thiện qua Lễ hội cầu mưa Yang Pơ Tao Apui.

Anh Siu Điêm và đoàn nghệ nhân thị trấn Phú Thiện biểu diễn bài chiêng cổ “Pơ pơ ju ja” với tất cả niềm say mê, lòng tự hào về văn hóa truyền thống của người Jrai. Đam mê với những âm thanh trầm bổng, tự hào với nét độc đáo, hấp dẫn của bài chiêng, anh và những nghệ nhân đã trình diễn bằng cả tâm huyết, để du khách được thưởng thức và cảm nhận giá trị của di sản văn hóa cồng chiêng. Giữa núi rừng bao la, không gian rộng lớn, tiếng trống, tiếng cồng chiêng như vang xa hơn và những điệu xoang uyển chuyển càng thêm phần cuốn hút.

AnhSiu Điêm – Thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai bày tỏ: “Tinh thần anh em rất vui mừng, phấn khởi. Được Nhà nước tổ chức như này ai cũng muốn đi xem, đi tham dự. Mình đến đây là trình diễn hết khả năng của mình.”

Còn đối với bà Kpah H’Uyên ở PleiTel A, xã Ia Sol, tham gia trình diễn nghệ thuật dệt vải tại Lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui cũng đã gần chục lần. Mỗi lần có lễ hội, bà cùng người trong làng vui mừng, phấn khởi lắm. Ai cũng háo hức, lựa chọn những tấm thổ cẩm đẹp nhất, rực rỡ nhất đem đến để giới thiệu du khách gần xa. Những khung cửi dệt vải bao năm gắn bó với đôi bàn tay tài hoa của nữ nghệ nhân hôm nay như mới hơn, đẹp hơn khi mangđến trưng bàytại lễ hội.

Bà Kpah H’Uyên – Xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Ở trong làng lễ hội rất là vui, muốn tham gia, thổ cẩm ở đây và cồng chiêng thì 3- 40 chục người, ai cũng thích vì đúng nguyện vọng của mình, lễ hội của mình. Mình phấn khởi lắm, năm nào có lễ hội mình cũng tham gia.”

Đến với Lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui lần thứ 16được tổ chức tại di tích lịch sử quốc gia Plei Ơi, 10/10 xã, thị trấn của huyện Phú Thiện đều lựa chọn những nghệ nhân tiêu biểu tại các thôn, làng tham gia. Các đoàn nghệ nhân, người dân tham gia nhiều nội dung của Lễ hội như: Trình diễn cồng chiêng, dệt vải, tạc tượng, đan lát…Nhiều hộ dân tham gia các gian hàng giới thiệu đặc sản của địa phương đến du khách gần xa. Đặc biệt, 3 xã của huyện gồm: IaPiar, Ia Yeng, Ia Pengđã tổ chức các nghi lễ truyền thống của đồng bào Jrai như Lễ rước nước, cúng bến nước, lễ thổi tai và giao lưu văn hóa ẩm thực sôi nổi tại làng.

Em Kpah H’Lisa – Xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, Gia Lai chia sẻ: “Hợp tác xã của em mang đến với lễ hội những sản phẩm đặc trưng, đặc sản địa phương. Mong muốn giới thiệu để nhiều người biết đến hơn.”

Ông Nguyễn Ngọc Ngô – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai khẳng địn: “Bảo tồn di sản văn hóa ở đây là yếu tố để giúp cho người dân các dân tộc đoàn kết, gần gũi hơn và cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn.”

Các nghi lễ, sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội cầu mưa Yang Pơ Tao Apuikhép lại nhưng dư âm sẽcòn mãi trong lòng du khách thập phương và đồng bào khắp các buôn làng gần xa. Từ đây văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy như những ngọn lửa không bao giờ tắt, thắp sáng khắp các buôn làng Tây Nguyên hôm nay.

Minh Lý – Ksor Tuối

Trả lời