Buôn làng chuẩn bị vào lễ hội

Cập nhật 17/10/2018, 08:10:05

Gia Lai đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức Festival văn hóa Cồng chiêng Tây nguyên 2018 sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến 2/12 tới. Đây là sự kiện rất quan trọng, hơn ai hết những chủ nhân của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm góp phần bảo tồn, phát huy kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại này do UNESCO công nhận, tôn vinh!

Những chiếc chiêng cuối cùng của hai làng Bồ 1 và Bồ 2, xã Ia Yok, huyện Ia Grai đang được anh Rơ Châm Van và người lớn tuổi trong làng chỉnh lại để chuẩn bị cho Festival sắp tới. Chỉnh chiêng là việc quan trọng nên bao giờ cũng được làng chú trọng nhất, bởi âm thanh phát ra quyết định và giữ lại cái hồn của cả đội chiêng.

Anh Rơ Châm Van – Làng Bồ 1, xã Ia Yok, huyện Ia Grai nói: “Bây giờ chỉnh chiêng cho hay để chuẩn bị trình diễn. Muốn chiêng hay thì phải có những người lớn tuổi ngồi nghe và mình sẽ chỉnh lại từng độ phô, độ mỏng của chiếc chiêng”.

Là đại diện huyện Ia Grai trình diễn trong Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên, những ngày tháng 10 này, sự có mặt của đội cồng chiêng chung của làng Bồ 1 và Bồ 2 tại xã Ia Yok dễ làm lòng người xao xuyến. Đây không chỉ là sự kiện lớn, quan trọng của tỉnh mà còn là niềm tự hào của chính những chủ nhân của nền văn hóa đậm đà bản sắc.

Ông Rơ Châm Jôn – Làng Bồ 2, xã Ia Yok, huyện Ia Grai nói: “Dân làng vui lắm, dân làng đang tập luyện để đi lễ hội cồng chiêng, đội cồng chiêng và người dân tham gia lễ hội cùng đông vui lắm”.

Bên cạnh những người đánh chiêng, múa xoang thuần thục, năm nay, đội cồng chiêng chung của hai làng đã có thêm những thành viên mới. Họ là những người trẻ tuổi, thanh thiếu niên của làng. Chính họ sẽ là người kế cận, phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc. Ý thức được điều này, vì thế mà mỗi buổi tập, số lượng của đội chiêng, đội múa xoang luôn đầy đủ, trên tinh thần sẵn sàng, tự nguyện cống hiến những giai điệu đẹp nhất, ấn tượng nhất của dân tộc mình.

Anh Rơ Châm Phanh – Xã Ia Yok, huyện Ia Grai cho biết: “Là thế hệ trẻ tôi tự hào vì biết đánh cồng chiêng, tôi sẽ cố tập luyện để sau này mình già đi thì mình có thể truyền đạt lại cho con cháu để cùng giữ gìn bản sắc văn hóa của người dân tộc mình”.

Không chỉ có làng Bồ 1 và Bồ 2 ở xã Ia Yok, huyện Ia Grai, thời điểm này, đến với các buôn làng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, như cảm nhận được sự rộn ràng của lòng người đang hòa cùng tiếng cồng, tiếng chiêng và những điệu múa xoang hiền hòa, uyển chuyển. Như báo hiệu những tin vui của một mùa lễ hội mà ở đó tinh thần đoàn kết các dân tộc anh em được khẳng định để cùng bảo tồn, phát huy tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống./ .

Thanh Vui, Viễn Khánh

Trả lời