“Bao nhiêu bạn ở đây nghĩ mình nhất định sẽ thay đổi vì cuộc sống là của mình?”. Sau câu hỏi này, gần 1.900 cánh tay đã giơ lên, kèm theo đó là không ít đôi mắt ngấn lệ khi nhận ra mình vẫn còn nhiều điều chưa phải với bố mẹ. Vâng, đó là một buổi ngoại khóa thật đặc biệt khi các em học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku có cơ hội được nghe Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân, Cố vấn cao cấp Trung tâm đào tạo tài năng trẻ châu Á – Thái Bình Dương trò chuyện với chủ đề “Lòng biết ơn”. Buổi ngoại khóa do nhà trường tổ chức dưới sự đồng hành, hỗ trợ của một số cựu học sinh của trường.
Tại buổi nói chuyện, Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân đã kể nhiều câu chuyện có thật về sự hy sinh thầm lặng, lớn lao của những đấng sinh thành, khiến các em nhận ra rằng dường như cuộc sống vội vã đang khiến mình ít để ý đến lời cảm ơn cha mẹ của mình. Đó là câu chuyện của cậu học trò tốt nghiệp trường Đại học Harvard danh giá đã xấu hổ khi cha mình đến dự lễ tốt nghiệp bằng chiếc xe hơi cũ kỹ, để rồi sau này cậu đã hối hận khi biết cha đã để lại cho mình số tiền lớn; Hay hình ảnh người mẹ nghèo tần tảo sớm hôm đi xin từng đồng tiền lẻ, từng nắm gạo của người đời để gom mỗi tháng đủ 30kg đem lên trường cho con được đi học. Kể những câu chuyện đó, diễn giả Nguyễn Thành Nhân mong muốn các em có thể nhận ra được đâu là thứ giá trị nhất trong cuộc đời của mình.
Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân – Cố vấn cao cấp Trung tâm đào tạo tài năng trẻ châu Á – Thái Bình Dương nói: “Sinh ra trên cuộc đời, 2 bàn tay sẽ nắm. Khi chết đi rồi, 2 bàn tay sẽ từ từ mở ra và cuộc sống sẽ lấy đi những gì mình cho là giá trị nhất. Giá trị nhất không phải là những đôi giày đắt tiền, không phải là những bộ quần áo mới mà chỉ có một thứ duy nhất, đó là hiếu nghĩa”.
Những câu chuyện được diễn giả Nguyễn Thành Nhân kể ra trong buổi nói chuyện hết sức gần gũi, thân quen và tưởng chừng như các em học sinh, các bậc phụ huynh và thầy cô đã thấy, đã nghe ở đâu đó. Tuy nhiên, từng câu từng lời mà thầy Nguyễn Thành Nhân chia sẻ đầy nhiệt huyết, truyền cảm như tận đáy lòng khiến nhiều học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám đã rơi những giọt nước mắt hối hận.
Em Lê Thị Thu Trang – Lớp 11A5, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Tp.Pleiku chia sẻ: “Những bài giảng của thầy nó rất ý nghĩa và nó gần giống với những chuyện đã xảy ra với em, gia đình của em. Sau khi nghe bài giảng của thầy về thì em sẽ thể hiện tình cảm nhiều hơn với bố mẹ, không có ngỗ nghịch, không quậy phá mà biết ơn ba mẹ, yêu thương ba mẹ nhiều hơn”.
Em Lô Nguyễn Khánh Thư – Lớp 10A1, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Tp.Pleiku xúc động nói: “Sau cuộc nói chuyện này thì em về em sẽ nói cảm ơn đến bố mẹ và xin lỗi bố mẹ về những điều em đã làm sai. Tại vì em có nhiều lần làm sai với bố mẹ và em nghĩ mình sẽ thay đổi để bố mẹ tự hào hơn về mình”.

Diễn giả Nguyễn Thành Nhân được biết đến là người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học sinh trong cả nước với những bài giảng ý nghĩa về tình thầy trò, tình cảm gia đình, kỹ năng sống…Do vậy, góp mặt tại buổi nói chuyện không chỉ có các em học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám, mà nhiều phụ huynh có con học ở các trường khác, cấp học khác tại thành phố Pleiku cũng đã về đây để nghe thầy chia sẻ những câu chuyện hết sức ý nghĩa. Có con học lớp 8, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền cũng đã dành thời gian đưa con đến để nghe buổi nói chuyện của Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân.
Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Phường Trà Bá, Tp.Pleiku bày tỏ: ‘”Biết thầy đến Gia Lai và ở trong khu vực thành phố của mình thì mình tiết kiệm một chút thời gian để muốn được đưa con đến để gặp thầy, mình muốn con mình được nghe thầy giảng những bài học thiết thực, ý nghĩa để cho con mình lắng nghe và mình cũng có thể lắng nghe để truyền cảm xúc cho con đi đến được thành công”.
Chỉ vỏn vẹn hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng bài nói chuyện của tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân đã giúp các em học sinh phần nào nhận ra đâu là giá trị đích thực của cuộc sống. Đó chính là trân quý và không ngại bày tỏ lòng biết ơn với những người xung quanh, đặc biệt là cha mẹ mình. Lòng biết ơn sẽ giúp xây dựng nên nhân cách của con người, giúp họ nhìn nhận cuộc sống bằng đôi mắt màu hồng. Đó cũng là một trong những lí do đã thôi thúc Ban giám hiệu nhà trường mời Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân về trò chuyện với các em học sinh trong buổi ngoại khóa đặc biệt này.
Thầy giáo Nguyễn Văn Tàu – Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Tp.Pleiku cho biết: “Trong giai đoạn hiện nay thì các em cũng có phần nào bị ảnh hưởng rất nhiều tới môi trường sống, mạng xã hội thì sự biết ơn những người đã sinh thành, dưỡng dục mình có phần nào đó bị lắng đi. Qua buổi nói chuyện này thì cũng rất muốn Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân sẽ truyền cảm hứng, khơi dậy lòng biết ơn cho các em, để góp phần giáo dục các em được tốt hơn”.
Tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân – Cố vấn cao cấp Trung tâm đào tạo tài năng trẻ châu Á – Thái Bình Dương nói: “Qua việc chia sẻ câu chuyện về lòng biết ơn thì mình mong muốn những bạn nhỏ cố gắng mỗi một ngày thực hành những thói quen nhỏ mà những thói quen đó có thể giúp bạn thành công trong cuộc sống. Tôi nói ví dụ như thói quen đưa – cầm bằng hai tay, thói quen cúi đầu thì cúi thật sát; hoặc là học thói quen nhận lỗi về mình, khi nhận lỗi thì các bạn sẽ có cơ hội để sửa sai. Thực ra có lỗi mới là con người và sửa được lỗi là để thành nhân, mà ngạo nghễ với nó thì rất dễ thành ác quỷ. Nên tôi rất mong các bạn nhỏ không chỉ ở trường Hoàng Hoa Thám mà ở Gia Lai hay ở Việt Nam này thì mong các bạn cố gắng ngày hôm nay đừng lặp lại lỗi ngày hôm qua”.
Nhóm Phóng viên