Gần 70 tuổi đời và 20 năm làm già làng, ông Rơ Châm Glúch ở đã có nhiều việc làm không tên nhưng hết sức thiết thực, góp sức đưa làng Jrăng Blo – ngôi làng nghèo khó, hẻo lánh của xã biên giới Ia Khai, huyện Ia Grai thay da đổi thịt và ngày càng ấm no. Với những cống hiến thầm lặng và quan trọng đó, ông được bà con nơi đây kính trọng, tin tưởng như một thủ lĩnh tinh thần.

Những ngày này, bà con làng Jrăng Blo đang hết sức vui mừng và phấn khởi vì có được một mùa thu hoạch điều bội thu. Hộ trồng ít thì thu lãi vài chục triệu đồng, hộ trồng nhiều thu đến vài trăm triệu đồng. Đây là điều mà nhiều năm trước bà con ở vùng biên này không hề nghỉ đến nếu không có sự đi đầu làm gương và nỗ lực tuyên truyền, vận động của già làng Rơ Châm Glúch. Anh Rơ Lan Dâm, người nghe già làng thay đổi cách làm ăn đã gặt hái được thành công khi từ diện hộ nghèo đã trở thành một trong những hộ phát triển kinh tế tiêu biểu của làng.
Anh Rơ Lan Dâm, Làng Jrăng Blo, xã Ia Khai, huyện Ia Grai cho biết: “Trước đây gia đình tôi khó khăn lắm, ăn không đủ no, cũng không có nhà ở. Nhờ có già làng Rơ Châm Glúch kêu gọi, vận động dân làng góp sức xin gỗ đã làm cho tôi được căn nhà. Nhờ đó tôi yên tâm làm ăn. Già làng cũng cho giống hướng dẫn tôi cách trồng điều, nhờ đó, nhiều năm nay gia đình tôi có thu nhập ổn định. Năm 2014 nhà tôi đã thoát nghèo, tôi cũng xây được nhà cửa khang trang, cuộc sống đã tốt hơn trước rất nhiều”.
Không chỉ riêng anh Rơ Lan Dâm, hầu hết người dân làng Jrăng Blo luôn cảm thấy biết ơn già làng Rơ Châm Glúch bởi sự tận tâm và hết lòng đối với bà con. Cống hiến tuổi thanh xuân trong quân ngũ, sau xuất ngũ giữ cương vị xã đội trưởng, đến khi về hưu, người cựu chiến binh này lại tiếp tục góp phần gìn giữ sự bình yên, xây dựng cuộc sống ấm no cho dân làng bằng nhiều việc không tên nhưng vô cùng có ý nghĩa như việc ông tiên phong trồng điều, thành công rồi ông lại nhân giống phát cho người dân rồi hướng dẫn họ cách trồng, chăm sóc. Từ chỗ không tin, đến nay, tất cả các hộ dân trong làng đã trồng điều và có thu nhập cao. Hiện hơn 1 nửa hộ dân trong làng thuộc diện khá giả, có trong tay từ 2-3 ha điều, chưa kể cao su, cà phê.
Già làng Rơ Châm Glúch, Làng Jrăng Blo, xã Ia Khai, huyện Ia Grai nói: “Trước đây tôi buồn vì dân còn nghèo quá. Bây giờ khi dân học theo làm kinh tế tôi rất phấn khởi. Làm già làng có rất nhiều chuyện, không phải dễ. Ví dụ người ta bỏ vợ bỏ chồng, xích mích nhau, tranh chấp đất đai, giết nhau. Nguyên nhân phức tạp và nhiều lắm lắm. Riêng xã Ia Khai có nhiều vụ lắm, tôi đi hòa giải và đều hoàn thành hết”.
Anh Rơ Châm Pích, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ia Khai, huyện Ia Grai nhận xét: “Thời gian qua, nổi bật nhất là già làng với trưởng thôn đã phối hợp trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là đối với hộ nghèo. Trong thời gian qua, có chủ đề xây dựng nông thôn mới, thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS, theo đó, già làng đã có sự tác động mạnh mẽ về công tác tuyên truyền cho các hộ nghèo về từng bước thoát nghèo bền vững. Làng này những năm trước khoảng 50% là hộ nghèo. Bây giờ chỉ còn 10% thuộc diện nghèo”.
Dành gần như trọn đời cống hiến cho bà con và mảnh đất vùng biên này, đến nay, tuy tuổi đã cao nhưng già làng Glúch vẫn không ngơi nghỉ dù là trong lao động sản xuất hay những công việc không tên khác của làng. Ghi nhận những cống hiến của ông, chính quyền các cấp đã có nhiều Bằng khen, Giấy khen trao tặng cho ông nhưng với ông, niềm vui cũng như niềm tự hào nhất vẫn là việc bà con trong làng tuân thủ pháp luật, chăm lo làm ăn, cuộc sống ngày khấm khá hơn. Đây cũng là động lực lớn để ông tiếp tục công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” trong niềm tự hào vô bờ bến./.
Ngô Thanh, Huy Toàn