Bok Bloih – Sáng tấm gương đại đoàn kết

Cập nhật 16/9/2020, 14:09:46

Không quản ngày đêm, mưa gió và cả phụ cấp ít ỏi so với công sức bỏ ra, bok Bloih ở làng Rơng (đọc là Rờng) xã Hnol, huyện Đak Đoa vẫn thầm lặng tham gia việc nước, việc làng. Không những làm việc chăm chỉ, ông còn là một trong những người già ở làng luôn gương mẫu và bảo ban con cháu sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết để xây dựng cuộc sống giàu mạnh. Bằng sự nhiệt tâm của mình, ông đã góp phần không nhỏ giúp làng Rơng trở nên tươi đẹp, phát triển hơn.

Sâu sắc, chan hòa và sẵn sàng chia sẻ khó khăn với người khác, đó là một  đức tính đáng quý của Bok Bloih. Ông là  một trong 5 người uy tín tiêu biểu ở xã Hnol vừa được đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Đak Đoa tháng 7 vừa qua.

Ông Sơi –  Thôn trưởng làng Rơng, xã Hnol , Đak Đoa nói: “Bok Bloih rất uy tín trong làng. Bok vận động bà con làm đường, làm nhà rông, làm sân trường, tường rào, người dân ủng hộ ngay. Vì bác ấy luôn biết nghĩ cho người khác nên bà con luôn tin tưởng, nghe bác”.

Làng Rơng, xã Hnol có 180 hộ dân là người Banah với hơn 10% hộ nghèo, cận nghèo, đời sống vẫn nhiều thiếu khó nhưng lại là một trong những làng có đường giao thông, nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng, điểm trường sạch đẹp xếp vào loại tốt nhất của xã. Kết quả này là nhờ một phần công sức của bok Bloih. Nhiều năm liền, ông cùng với cán bộ thôn đến từng nhà, nói với từng người ý nghĩa của việc con cái được học hành, mọi người được chăm sóc sức khỏe để qua đó vận động người dân tham gia đóng góp. Bằng sự kiên trì của mình và nhất là luôn đi đầu trong sống mẫu mực, dám nghĩ cho cộng đồng, ông đã vận động bà con trong làng đóng góp hàng chục triệu đồng cùng cả trăm ngày công xây dựng các công trình dân sinh.

Bà Hoàng Mai Tuyết – Bí thư Đảng ủy xã Hnol, Đak Đoa cũng nhận xét: “Đối với làng Rơng, Bok Bloih là một trong những người uy tín được nhân dân rất tín nhiệm, yêu mến. Bok có một đặc điểm nổi bật đó là rất tâm huyết với bà con nhân dân, đi trước nêu gương, mọi thứ đều làm để phục vụ người dân. Trong các phong trào, Bok đều ý thức rõ tính đoàn kết, mọi nhiệm vụ xã đưa xuống, bok đều dọp làng và thông báo để vận động bà con làm tốt nhiệm vụ địa phương đưa ra”.

Xấp xỉ 70 tuổi thì cũng chừng ấy năm bok Bloih gắn bó với làng Rơng. Chứng kiến đổi thay tích cực ở làng nhờ sự lãnh đạo của chính quyền địa phương. Ông rất hạnh phúc khi thấy thế hệ cháu con có cuộc sống đủ đầy hơn xưa.

Ông Bloih – xã Hnol, Đak Đoa khẳng định: “Đất nước mình giải phóng hơn 40 năm rồi, khác trước nhiều rồi. Bây giờ mình muốn con cháu mình phát triển hơn thì mình phải học hỏi nhiều hơn nữa, làm tốt nhiều hơn nữa, phải theo Đảng, Nhà nước để học tập rồi chỉ bảo cho con cháu làm theo”.

So với vài thập niên trước, làng Rơng giờ đã đẹp hơn nhiều. Đó là điều khiến già làng Bloih phần nào mãn nguyện. Bây giờ ông chỉ luôn đau đáu về một thế hệ mới người Banah ở làng được học hành tốt hơn để làm hành trang vào đời. Và muốn làm được điều đó thì những người như ông cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa chung sức xây dựng quê hương giàu mạnh hơn.

Thu Thủy , Phi Long

Trả lời