Toàn huyện Phú Thiện đang quản lý 28 bệnh nhân phong, những trường hợp này đều đã hoàn thành thời gian điều trị và đang được cán bộ y tế địa phương chăm sóc sức khỏe tàn tật định kì hàng tháng. Điều đáng mừng là nếu như trong nhiều năm trở về trước, không ít người kì thị với bệnh nhân phong, khiến họ mặc cảm thì nay khoảng cách ấy đã được xóa bỏ và thay vào đó bằng tình làng, nghĩa xóm.
Một buổi sáng tuyên truyền, hướng dẫn bệnh nhân phong về chăm sóc sức khỏe tàn tật của cán bộ y tế huyện Phú Thiện tại thôn Plei Munmăk, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện không còn gặp khó khăn như nhiều năm trước, mà thay vào đó người dân đã vui vẻ hợp tác tham gia các buổi truyền thông về sức khỏe của cán bộ y tế.
Bà Ksor H’Ly – Thôn Plei Munmăk, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện chia sẻ: “Bây giờ bệnh phong của chúng tôi đã hết rồi. Chúng tôi sống hòa nhập với mọi người rồi, giờ nhờ thuốc hỗ trợ nên chúng tôi có thuốc thường xuyên không sợ gì nữa.”
Ông Kpăh Klem – Thôn Plei Munmăk, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Mình sống với người bị bệnh phong không sợ gì hết, không sợ lây, sống bình thường, vui vẻ thôi mà.”
13 hộ có người mắc bệnh nhân phong ở thôn Pleiku Munmăk không những được ngành y tế cấp phát thuốc hàng tháng, chăm sóc sức khỏe định kì mà còn được chính quyền địa phương hỗ trợ cây trồng, con giống để phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.
Ông Siu Ram – Thôn Pleiku Munmăk, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện cho biết: “Làng mình được Nhà nước quan tâm nhiều, có hộ được phát bò, hàng tháng nhân viên y tế xuống chăm sóc sức khỏe cho mình. Những người mắc bệnh phong như chúng tôi rất vui, không còn buồn như trước kia nữa vì thấy nhiều người xa lánh mình.”
Anh Nguyễn Văn Xuân – Trưởng thôn Plein Munmăk, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện nói: “Riêng về thôn Munmăk hiện tại đang có 13 hộ bệnh phong, các hộ này luôn được Nhà nước quan tâm đều nhận chế độ hàng tháng. Việc khám chữa bệnh được TTYT, TYT kiểm tra và theo dõi hàng tháng. Riêng về phát triển kinh tế các hộ đều được hỗ trợ dê, hỗ trợ bò.”
Không còn là làng phong sống biệt lập, bị nhiều người dị nghị và xa lánh, giờ đây 13 hộ có bệnh nhân phong đang sinh sống hòa đồng cùng với 330 hộ của thôn Plei Munmăk, xã Ia Ke. Những gia đình này đều được hưởng các chế độ Nhà nước hỗ trợ, được chăm sóc sức khoẻ định kỳ và đặc biệt là sự kỳ thị của người dân đối với bệnh phong đã được xóa bỏ từ nhiều năm nay.
Lệ Xuân – Viễn KhánhHà