Kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Gia Lai ( 17/3/1975 – 17/3/2015), ngày 13/3, đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hà Sơn Nhin làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ, anh hùng lực lượng vũ trang, thương – bệnh binh hiện đang sinh sống tại huyện Mang Yang….
Đ/c Hà Sơn Nhin tặng quà gia đình chính sách.
Đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Quyến, mẹ liệt sỹ Đỗ Thị Khấy, anh hùng lực lượng vũ trang Bùi Ngọc Đủ, thương – bệnh binh Võ Văn Giỏi, Lỹ hiện đang sinh sống tại thị trấn Kon Dỡng và xã H’Ra…., thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và tri ân những đóng góp to lớn mà từng cá nhân, mỗi gia đình đã cống hiến cho dân tộc, cho đất nước để Tổ Quốc Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng có ngày độc lập tự do hôm nay. Sự hy sinh ấy mãi là bản hùng ca bất diệt, là tấm gương soi rọi để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh gìn giữ, học tập và phát huy, từ đó xây dựng địa phương ngày một giàu mạnh trên chặng đường hội nhập, đi lên cùng đất nước.
Bí Thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin mong muốn thời gian đến, các mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ, anh hùng lực lượng vũ trang, thương – bệnh binh tại Mang Yang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng với chính quyền địa phương giáo dục, chăm lo thế hệ trẻ để mỗi người dân thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cùng chung tay góp sức xây dựng địa phương ngày một phát triển…. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị huyện Mang Yang cần không ngừng chăm lo, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng phát triển kinh tế, đời sống ngày một ấm no. Việc làm này cần phải làm thường xuyên, bởi đó là truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” được dân tộc Việt Nam gìn giữ, lưu truyền hàng ngàn đời nay…/.
Đoàn Bình