Có sức khỏe là có tất cả, bởi thế sức khỏe là niềm mong ước của tất cả mọi người, thế nhưng bệnh tật không ngoại trừ một ai và với không chỉ với những người nghèo, ai khi phải nằm viện điều trị thì đều có trăm ngàn nỗi lo. Và khi ấy, dẫu chỉ là một bát cháo từ thiện nhỏ nhoi nhưng sự sẻ chia này lại trở nên quý giá vô cùng.

Dù mới đi vào hoạt động được gần 4 tháng nay, thế nhưng chương trình “Nồi cháo miễn phí” đã trở nên quen thuộc với các y, bác sĩ và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đều đặn 5 buổi sáng trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, sáng nào bệnh nhân nghèo cũng đều được ăn cháo miễn phí.
Chị K Păh Nhanh cho biết: “Con mình mới 4 tháng nhưng bị ốm, may nhờ có cháo miễn phí mà đỡ tiền.Cháo này ngon hơn mua ở ngoài. Xin cháo cho cả mẹ và con ăn”.
Điểm cấp phát cháo được đặt tại Khoa Dinh dưỡng và do các y, bác sĩ, điều dưỡng viên của khoa trực tiếp đảm nhiệm, thế nên nồi cháo luôn đảm bảo về chế độ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, không chỉ bệnh nhân nghèo, bệnh nhân dân tộc thiểu số mà cả người Kinh cũng tìm đến “Nồi cháo miễn phí”.
Bà Võ Thị Luận-Phường Thắng Lợi-Pleiku nói: “Ra ngoài mua cháo không đảm bảo an toàn vệ sinh mà cũng không ngon. Tôi tới đây xin cháo rồi mình tự nguyện bỏ tiền vào thùng quyên góp”.
Nhờ vào cơ sở vật chất sẵn có của Khoa Dinh dưỡng, cộng với quy trình nấu đơn giản, với các nguyên liệu chính vẫn là gạo, thịt và rau củ nhưng nồi cháo này khiến các bệnh nhân và người thân của họ thấy ấm lòng, một phần nhờ sự nhiệt tình của các tình nguyện viên và bác sĩ tham gia. Mỗi buổi sáng cùng với sự chung sức của tình nguyện viên, các nhân viên của Khoa Dinh dưỡng tất bật chuẩn bị những thực phẩm tươi ngon để nấu cháo. Ai cũng cố gắng sao cho có nồi cháo ngon để kịp phát cho bệnh nhân.
Bác sỹ Bùi Bích Đào – Khoa Dinh dưỡng-Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết: “Từ ngày hết chương trình phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo thì chúng tôi đã cố gắng tìm mọi nguồn lực để nấu cháo cấp miễn phí cho bệnh nhân. Chúng tôi xây dựng quỹ và kêu gọi để có nguồn quỹ ổn định để phục vụ cho người bệnh nghèo”.
Số tiền 6 triệu đồng một tháng để duy trì nồi cháo miễn phí cho bệnh nhân chưa phải là nhiều nhưng đó là sự nổ lực rất đáng trân trọng của các tấm lòng thiện nguyện đã đóng góp xây dựng quỹ. Và mong rằng nồi cháo tình thương vì người bệnh nghèo của BVĐK tỉnh Gia Lai sẽ ngày một đầy hơn, ngon hơn để người bệnh nghèo yên tâm chữa bệnh./.
Vân Anh – Đặng Trà