Không ít người kém may mắn khi sinh ra và lớn lên với cơ thể không lành lặn. Tuy nhiên, không buông xuôi, phó mặc cho số phận mà ngược lại ở họ là sự nỗ lực không ngừng trong cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Họ đã trở thành tấm gương về nghị lực sống và tiếp thêm động lực để nhiều người khuyết tật phấn đấu vươn lên.Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tấm gương anh Trần Út Huy, ở thôn Châu Khê, xã Đak Yă, huyện Mang Yang.
Anh Trần Út Huy, ở thôn Châu Khê, xã Đak Yă, huyện Mang Yang bị khuyết tật từ nhỏ. Dù đôi chân không đi lại được, nhưng không vì vậy mà anh buông xuôi. Bản thân anh luôn cố gắng làm vườn để có thu nhập cho gia đình. Lập gia đình, vợ chồng anh có 5 sào đất để trồng rau, trồng chanh dây để có chi phí sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, anh đã học hỏi và chuyển đổi sang trồng thêm hoa tết, nhờ thế kinh tế gia đình dần ổn định hơn. Trong vụ hoa tết năm nay, anh đang trồng, chăm sóc hơn 3.000 chậu lớn, nhỏ các loại hoa.
Anh Huy chia sẻ: “Cái đây mình tự làm và nhiều anh cũng có chỉ mình đúc kết ra kinh nghiệm của mìn, chiều cao theo mong muốn của mình. Mình thấy vụ hoa, 1 năm làm trong 5 tháng, giá cả lên cao thì thu nhập cũng ổn. Trước đây vợ làm nghề may, nay làm trong công ty bò sữa, mình ở nhà lo con cái, vườn tược xung quanh, trồng bông hoa.”
Đối với những người bình thường, vươn lên từ 2 bàn tay trắng là điều không dễ nhưng đối với một người khuyết tật thử thách ấy càng cam go hơn. Bản thân anh Trần Út Huy, ở thôn Châu Khê, xã Đak Yă, huyện Mang Yang đã khắc phục khó khăn trong di chuyển để trồng, chăm sóc hoa nhờ vào các thiết bị tự chế. Cùng với đó, anh luôn mày mò, nghiên cứu để tự làm ra những vật dụng như: chậu hoa, cây giữ hoa,…để tiết kiệm chi phí đầu tư.
Anh Huy nói: “Chậu tự đổ, tưới tắm tự làm được mình tự làm, đưa ra xa thì phải có người. Mình thuê người hoăc người nhà phụ, những gì mình làm được thì mình làm. Cũng cố gắng bản thân để phụ giúp cho gia đình.”
Ông Nguyễn Văn Thưởng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai cho biết: “Với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Họ đã khắc phục khó khăn để làm tạo việc làm, tăng thu nhập. Trong đó, anh Trần Út Huy, ở xã Đak Yă, huyện Mang Yang là một ví dụ điển hình. Bản thân anh dù là khuyết tật 2 chân khi còn nhỏ nhưng có nhiều nỗ lực để xây dựng cuộc sống hạnh phúc hơn.”
Khiếm khuyết hay bất hạnh không phải là lý do để những người khuyết tật bi quan hay quay lưng với cuộc sống, mà đôi khi đó lại là động lực thúc đẩy họ vượt qua khó khăn, vươn lên khẳng định bản thân. Câu chuyện của anh Trần Út Huy đã lan tỏa thông điệp: mỗi người đều là một cá thể rất đặc biệt và có những giá trị riêng không thể thay thế!
Thúy Diện, Phi Long, Duy Linh