Dẫu bị khiếm khuyết 1 phần cơ thể, nhưng không ít người khuyết tật vẫn không ngừng nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, khẳng định bản thân để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Mặc dù phải chịu những thiệt thòi, những bất hạnh, khó khăn trong vận động, sinh hoạt, học tập và khó có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp. Thế nhưng, đã có nhiều tấm gương với nghị lực và niềm tin, đối với họ, cuộc đời vẫn rất đáng sống và có nhiều ý nghĩa. Nhân kỷ niệm ngày khuyết tật Việt Nam 18/4, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn gương tốt anh Gít – người khuyết tật vượt khó ở huyện Đăk Đoa.

Vườn cà phê của anh Gít.
Sinh ra và lớn lên, ai cũng mong muốn có một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Với Anh Gít ở làng Tút Lăh xã ADơk – Đăk Đoa, không được may mắn như những người khác, khi sinh ra anh bị mù 2 mắt bẩm sinh. Hoàn cảnh gia đình khó khăn và do Gít bị khuyết tật nên từ nhỏ anh sống nương nhờ vào vòng tay chở che của bà ngoại. Thế rồi bà ngoại mất anh Gít phải sống 1 mình khi mới 17 tuổi. Kể từ đó người dân trong làng thuê gì thì làm đó để sống qua ngày. Tuy mù 2 mắt nhưng bù lại là anh rất siêng năng, hằng ngày anh đi đào giếng thuê cho mọi người, một mình anh tự đào giếng của nhà để lấy nước sinh hoạt và tưới cà phê trong vườn.
Trò chuyện với chúng tôi anh Gít tâm sự: Mình tự làm hết mọi thứ, cái giếng này minh tự leo xuống đào, rồi leo lên quay đất, rồi xuống đào, mất 20 ngày là đến nước; mình làm cà phê và đi đào giếng thuê cũng đủ sống….
Với tính cần cù chịu khó, mày mò tìm hiểu, anh Gít còn biết sản xuất riêng cho mình. Dành dụm từ tiền làm thuê, anh Gít mua giống cà phê để trồng trên 4 sào đất ông bà ngoại để lại. Cà phê trong vườn anh tự trồng và chăm sóc đến nay đã hơn 6 năm, hằng năm cho thu hoạch từ 30-40 triệu đồng.
Nói về anh Gít, anh Dyt-Làng Tút Lăh xã ADơk – Đăk Đoa có nhận xét: Mình ở cùng làng với Gít. Nó bị mù nhưng giỏi lắm, cái gì nó cũng làm được, nó tự làm hết đó, nó tự trồng cà phê rồi làm cỏ bón phân, nó giỏi lắm….
Còn đây là lời anh Tắn- xã ADơk – Đăk Đoa: Thằng Gít nó mù mà nó giỏi lắm đó. Giếng nước nó tự 1 mình đào mà giếng nó sâu nhất và nhiều nước nhất đó, những lúc khô hạn là phải nhờ giếng nước của nó….
Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh khác nhau. Anh Gít tuy bị mù nhưng bằng nghị lực của mình, anh đã tự làm nuôi được bản thân của mình, được mọi người mến yêu.
Trao đổi với chúng tôi anh Hoàng Văn Em- Phó chủ tịch Hội người mù tỉnh Gia Gia Lai cho biết: Anh Gít là người mù nhưng vượt khó làm được mọi thứ để nuôi bản thân, đây là tấm gương vượt khó của Hội sẽ được tuyên dương để người khuyết tật khác làm theo….
Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh nhưng bằng khả năng và nghị lực của mình, những tấm gương như anh Gít nói riêng và những người kém may mắn khác nói chung, không có một cơ thể lành lặn nhưng họ đã cố gắng tự lo cho bản thân, vượt lên bóng tối, thắp sáng cho cuộc sống bằng nghị lực. Đó là điều mà chúng ta đáng trân trọng.

Ngôi nhà xây còn dang dở của anh Gít.
Được biết, với số tiền tích góp chắt chiu dành dụm, anh Gít đã mua vật liệu xây ngôi nhà riêng cho mình. Ngôi nhà nhỏ, tường gạch đã xây lên và lợp tôn nhưng không đủ tiền nên còn dang dở. Hiện tại ngôi nhà tường chưa tô, cửa chưa có, nền nhà chưa xong đã bỏ dở cách đây hơn 2 năm. Anh Gít đang rất cần sự quan tâm của chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội chung tay giúp đỡ để ngôi nhà được hoàn thiện./.
Ngọc Ánh-Minh Trí