Được tổ chức vào mùa đẹp nhất trong năm khi hoa dã quỳ bung nở, cùng điểm nhấn ấn tượng bởi cung đường chạy qua những điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Gia Lai, Ngày hội Văn hóa – Du lịch TP. Pleiku và Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2023 – “Giấc mơ đại ngàn” đã thu hút hàng ngàn vận động viên và du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm và tranh tài. Ngày hội đã khép lại và để lại trong lòng du khách những ấn tượng sâu sắc về Gia Lai – điểm đến ấn tượng về cả cảnh và người.
Với chủ đề “Giấc mơ đại ngàn”, Giải chạy bộ Gia Lai City Trail 2023 – một giải chạy lần đầu tiên được tổ chức có quy mô lớn nhất ở tỉnh Gia Lai cũng như trong khu vực Tây Nguyên – là hoạt động được đón đợi nhất và đem lại thành công rực rỡ nhất tại Ngày hội Văn hóa – Du lịch TP. Pleiku năm 2023. Với hơn 4.000 vận động viên đăng ký tham gia đến từ 40 tỉnh, thành phố trong cả nước và 18 VĐV người nước ngoài đến từ 10 quốc gia, vùng lãnh thổ, các VĐV tranh tài ở bốn cự ly, gồm: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Nội dung có nhiều người đăng ký nhất là ở cự ly 21 km và 10 km với hơn 1.000 VĐV. Đường chạy có tính thử thách nhất là nội dung 42 km, qua nhiều cung đường kết hợp giữa thành thị, đường mòn và đồi dốc. Cuộc thi được tổ chức vào thời điểm hoa dã quỳ nở rộ – loài hoa đặc trưng của Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng. Các cung đường chạy đi qua các điểm du lịch nổi tiếng và đẹp mắt như Biển Hồ (đôi mắt Pleiku), chùa Bửu Minh, Núi lửa Chư Đang Ya, hàng thông trăm tuổi… Cảnh sắc nên thơ song cung đường chạy đầy khó khăn, thử thách đã sự tò mò, phấn khích và quyết tâm chinh phục của tất cả các vận động viên.

VĐV Nguyễn Văn Thành – CLB Marathon Gia Lai: “Hôm nay thời tiết rất là đẹp. Còn về cung đường chạy đẹp nhưng cũng rất thử thách VĐV tới với giải Trail. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời để các runner chinh phục, cảm nhận vẻ đẹp của Tây Nguyên đại ngàn.”
VĐV Mai Thị Phương Dung – Tỉnh Gia Lai: “Chúng em rất là hồ hứng phấn khởi khi tham gia chạy lần này, cung đường chạy có nhiều địa hình vừa bằng, vừa dốc, leo núi…làm cho các VĐV rất là hào hứng tham gia đường chạy.”
VĐV Nguyễn Thị Hậu Hiền – Thành phố Hà Nội: “TP. Pleiku đẹp tuyệt vời đã lôi kéo vợ chồng chúng tôi đến đây. Bình thường chúng tôi chỉ chạy giải 5 km thôi, nhưng hôm nay chúng tôi tham gia cự ly 10 km vì cung đường 10 km quá đẹp, đường xung quanh Biển Hồ đẹp quá nên phải cố gắng một chút vì thực ra ở tuổi 60+10 này thì nó không hề đơn giản nhưng bây giờ về đích xinh tươi thế này là quá vui rồi.
Từ sáng sớm, khi TP. Pleiku yên bình “chưa thức giấc”, hàng ngàn vận động viên đã tập trung đông đủ, sẵn sàng khởi tranh, đua tài. Xuất phát từ 4h sáng, sau 3 tiếng 58 phút 47 giây, VĐV Phan Thị Tường Vy – CLB Marathon Gia Lai tranh tài ở cự ly 42 km – cự ly dài nhất, khó nhất, lần đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai đã chạm đích trong sự reo hò, cổ vũ nhiệt thành từ khán giả.

VĐV Phan Thị Tường Vy – CLB Marathon Gia Lai – Giải Nhất Maraton 42 km nữ: “Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Lần đầu tiên em đạt giải Nhất ngay trên chính quê hương của mình nên em cảm thấy rất vui.”
Bà Hồ Thị Thanh Mai – Cổ động viên, thị xã Ayun Pa: “Tôi thấy tinh thần thể thao của giải này rất là vui, rất là bổ ích. Tôi cũng mong là tỉnh mình sẽ tổ chức nhiều giải như thế này nữa để mọi người có cơ hội cùng tham gia, trải nghiệm và rèn luyện sức khỏe.”
Cùng với giải chạy, nhiều hoạt động văn hóa tại Ngày hội Văn hóa – Du lịch TP. Pleiku năm 2023 đã mở ra không gian phong phú, đa dạng để các vận động viên và du khách đến phố Núi Pleiku có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Đây là cơ hội quảng bá, xúc tiến du lịch hiệu quả, thu hút du khách không chỉ ở mọi miền Tổ quốc mà đặc biệt là có du khách quốc tế đến với Gia Lai, cảm nhận bầu không khí trong lành, tiết trời se lạnh riêng có của Gia Lai, thưởng lãm cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, hòa mình cùng các lễ hội truyền thống của người địa phương giữa tiếng cồng, tiếng chiêng và điệu xoang rộn rã lòng người.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân – Du khách thị xã An Khê: “Gia Lai mình tổ chức lễ hội rất là hoành tráng và toát lên được sức sống của người đồng bào Tây Nguyên, toát lên được sức mạnh đang hồi sinh, ngày càng phát triển.”
Chị Nguyễn Thị Ngọc Loan – Du khách tỉnh Kon Tum: “Đến đây thì cảm thấy niềm vui, hạnh phúc; không khí rất trong lành tạo cho con người ta một cái gì đó rất khó quên, làm cho con người mình vui hơn, có năng lượng hơn.”
Anh Lê Đức Hùng – Du khách TP. Hồ Chí Minh: “Gia Lai tổ chức giải chạy rất là đẹp, rất là dễ thương, đặc biệt là con người Gia Lai rất là chan hòa, mến khách.”
VĐV Eddy – Nước Mỹ: “Tôi đã tham gia nhiều giải chạy bộ và tôi thấy Giải chạy của tỉnh Gia Lai tổ chức rất là tốt. Trên đường chạy 42 km tôi thấy rất là tuyệt; nhiều cảnh thiên nhiên rất là đẹp và tôi rất là thích.”
Trong vài năm trở lại đây, phong trào tập luyện thể thao mà cụ thể là phong trào điền kinh luôn thu hút đông đảo người dân tham gia. Do đó, việc tổ chức giải chạy bộ kết hợp các hoạt động văn hóa, du lịch trải nghiệm tại TP. Pleiku lần này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Qua đó, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Gia Lai luôn sẵn sàng chào đón du khách đến thưởng ngoạn, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc cùng vẻ đẹp của một Tây Nguyên đại ngàn.

Ông Đỗ Việt Hưng – Chủ tịch UBND TP. Pleiku phát biểu: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị chu đáo. Qua công tác tổ chức và hình ảnh, không khí mà chúng ta thấy tại đây thì chứng tỏ sự thành công về ngày hội quảng bá về văn hóa, du lịch của thành phố cũng như của 1 sự kiện thể thao rất là lớn của TP và của cả khu vực Tây Nguyên. Qua sự kiện này thì tôi cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các doanh nghiệp, đơn vị và sự ủng hộ của Nhân dân để TP có thể tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa – Du lịch cũng như của giải chạy này. Chúng tôi cũng tin tưởng trong thời gian tới với sự ủng hộ, hỗ trợ này thì TP sẽ cố gắng tổ chức tốt hơn cho những năm tiếp theo.”
Nhóm Phóng viên