Ấn tượng Chư Đăng Ya

Cập nhật 10/11/2018, 17:11:11

Lễ hội Hoa dã quỳ – Núi lửa Chư Đăng Ya đã chính thức khai mạc vào ngày 10/11 tại làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah và được xem là khúc dạo đầu của Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa – thể thao hấp dẫn hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Ở  độ cao 975 m, núi lửa Chư Đăng Ya có 3 miệng núi lửa xung quanh núi. Bên cạnh địa hình, địa chất độc đáo thì bao quanh khu vực núi lửa là phong cảnh thiên nhiên non nước hữu tình như tranh vẽ, lôi cuốn tầm mắt của du khách từ xa. Đặc biệt, khi tiết trời bắt đầu se lạnh đầu đông, Chư Đăng Ya còn cuốn hút du khách bởi màu vàng rực rỡ của  Dã quỳ…. Dã quỳ nở khắp các con đường lên núi, trên nương rẫy của  dân, trên những con đường làng…  với vẻ đẹp quyến rũ và sức sống căng tràn… Đi để biết và đi để cảm nhận để cùng lưu lại những hình ảnh đẹp, từ đầu tháng 11 đến nay, đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đã đến Chư Đăng Ya để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này và sức sống căng tràn của mùa hoa dã quỳ đang thì khoe sắc. Khi đến tận nơi và ngắm nhìn tận mắt, nhiều du khách đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đặc biệt là khi chinh phục đỉnh núi Chư Đăng Ya.

Bà Nguyễn Việt Thanh – Du khách TP.HCM chia sẻ: “Tôi tới đỉnh Chư Đăng Ya này là lần đầu tiên. Tôi mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của thiên nhiên. Ông cha mình nói “Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”. Ở đây không có nước biếc nhưng cảnh quá đẹp, đặc biệt có hoa dã quỳ, rất đơn sơ nhưng tràn đầy sức sống, thể hiện hết nét đẹp của dân tộc trên này, tiếp thêm hơi thở mà ở TP.HCM không có được”.

Anh Nguyễn Danh Kiên – Du khách cũng nói: “Lần đầu tiên em lên Chư Đăng Ya thì cảm xúc rất tuyệt vời, phong cảnh rất hùng vỹ, những rừng hoa dã quỳ bạt ngàn thật sự rất tuyệt vời. Ở đây thật mát, những người thích thể thao, leo núi nhẹ thì tuyệt vời với địa danh như thế này”.

Thiên Thanh, Bích Thủy, Minh Trí

Trả lời