Ấm tình y đức

Cập nhật 06/10/2017, 14:10:36

49 tuổi, anh Hoàng Văn Phụng ở Trùng Khánh, Cao Bằng không may mắc căn bệnh nhược cơ hiểm nghèo. Từ một người đàn ông phong độ, khỏe mạnh, anh phải đối mặt với nguy cơ tàn phế khi hai bàn chân dần tê bì, mất cảm giác. Chạy chữa khắp các bệnh viện lớn … Continue reading “Ấm tình y đức”

49 tuổi, anh Hoàng Văn Phụng ở Trùng Khánh, Cao Bằng không may mắc căn bệnh nhược cơ hiểm nghèo. Từ một người đàn ông phong độ, khỏe mạnh, anh phải đối mặt với nguy cơ tàn phế khi hai bàn chân dần tê bì, mất cảm giác. Chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhỏ, kể cả bệnh viện Trung ương quân đội 108, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Đã có lúc anh cảm thấy tuyệt vọng. Cho đến một lần tình cờ biết được thông tin “thầy Đề” chữa bệnh xương khớp bằng Đông y, anh cùng người anh trai khăn gói vào Gia Lai chữa bệnh.

Anh Hoàng văn Phụng, Trùng Khánh, Cao Bằng chia sẻ:

Từ lúc phát hiện bệnh tôi đã đi nhiều nơi, nhưng bệnh tình không chuyển biến. .  Vào đây chữa thì bệnh tình của tôi rất chuyển biến. Điều trị ở đây một ngày khám bệnh 2 lần, đắp thuốc và bấm huyệt Tôi đã bước được khoảng hơn 2 km.

Nhanh chóng bắt bệnh và chẩn đoán, lương y Nguyễn Văn Đề đã dùng phương pháp nắn chỉnh kết hợp với bấm huyệt, xoa bóp, đắp thuốc và uống thuốc, chỉ sau 8 ngày, như có một phép màu kỳ diệu, đôi chân của anh Phụng đã dần có cảm giác. Anh phục hồi nhanh chóng và đã bắt đầu trở lại những bước đi của sự hồi sinh.

Lương y Nguyễn Văn Đề, Pleiku, Gia Lai tâm sự:

Mình chữa bệnh phải hết mình, phải chữa cho nhân dân. Làm thế nào cho bệnh nhân về với gia đình, xã hội.

Trong không gian của một căn nhà nhỏ, bệnh nhân từ khắp mọi miền Tổ quốc, từ cả những nước láng giềng tìm về. Dù tất bật giữa người bệnh nhưng “thầy Đề” luôn tươi cười. Nụ cười như xoa dịu phần nào nỗi đau và nỗi lo của những người bệnh. Không áo Blue trắng, dụng cụ chỉ đơn giản là đôi bàn tay, ông chữa trị các bệnh về xương khớp theo phương pháp Đông y cùng niềm tin được tạo nên từ nền y học cổ truyền. Trong số rất nhiều bệnh nhân được lương y Nguyễn Văn Đề chữa khỏi, có không ít người đã từng đi chữa trị ở các bệnh viện lớn trong nước và nước ngoài. Chính cái tâm đã đúc rèn lương y Nguyễn Văn Đề ngoài việc bắt mạch bốc thuốc cứu người, ông còn có tấm lòng “từ mẫu” khi luôn chú trọng đến bữa cơm, giấc ngủ của người bệnh. Tất cả bệnh nhân đến chữa trị đều được ông  phục vụ cơm nước miễn phí, chu đáo, sắp xếp cả chỗ ở miễn phí cho những người từ nơi xa đến chữa bệnh.

Đặng Thị Trinh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:

Về đây chữa được 3,4 ngày thì thấy các ngón tay ngón chân đỡ đau, trước bị co hết các khớp này, không cầm nắm được. Thầy bấm huyệt cũng đỡ hơn nhiều. Ở đây giống như gia đình, thầy vui lắm, niềm nở. Từ cái ăn uống đến chăm sóc bệnh nhân rất tốt. Nên tinh thần được thoải mái

Như con ong chăm chỉ tạo mật cho đời, 24 năm, vẹn nguyên tâm đức của một lương y dành cho người bệnh. 24 năm, ông lặng lẽ giúp ích cho cuộc đời, cho những ai kém may mắn. Và có lẽ, cuộc đời này trở nên trân quý biết bao chính từ sự bao la sâu thẳm của tình người, và cái tâm hết lòng hết sức của “thầy Đề”.

Còn nặng nợ với nghề ở mảnh đất Thái Nguyên quê hương mình, nhưng lại có duyên với nghiệp chữa bệnh cứu người ở Gia Lai, nên cứ mỗi tháng Thầy Đề lại dành ra 15 ngày để có mặt tại số nhà 376 đường Lê Đại Hành, thành phố Pleiku để trực tiếp khám, chữa bệnh cho bà con bốn phương và nếu ai không chờ được, thì lại theo thầy về Bắc./.

Nhâm Dung.

Trả lời