Ấm no trên vùng quê mới

Cập nhật 23/2/2025, 08:02:34

Năm xưa, để tránh họa diệt chủng bởi chế độ Khmer Đỏ do Pol Pot lãnh đạo, nhiều người Campuchia đã chạy sang vùng biên giới Việt Nam lánh nạn, được người dân và chính quyền của ta che chở, bảo vệ. 49 năm trôi qua, những người dân năm xưa nay đã ổn định cuộc sống, làm kinh tế, ấm no trên vùng quê mới. Phóng sự được thực hiện tại làng Triêl, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ.

Năm nay đã bước qua tuổi 67, bà Rơ Mah H’Phin đang sinh sống tại làng Triêl, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ vẫn không thể quên được sự tàn ác của bọn Pol Pot đã gieo rắc lên đồng bào, quê hương mình. Bà vẫn nhớ in hình ảnh bản thân cùng bà con phải băng rừng, lội suối để sang đây lánh nạn. Khi ấy, nhiều người đã lả đi vì đói và mệt. May thay, nhờ người dân Jrai ở đây cùng cán bộ địa phương và bộ đội đã cưu mang, giúp đỡ để họ vượt qua đại nạn, xây dựng cuộc sống mới.

Bà Rơ Mah H’Phin – Làng Triêl, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Ngày xưa từ Campuchia chạy sang đây đi hết 5 ngày, khi đấy mới sinh 2 đứa con, khi đi chỉ mang theo cái bình với bầu nước thôi, khi đi trốn sang đây không dám nghỉ ngơi, đi một mạch sang tới nhà bà con ở tạm. Sau 1 thời gian được chính quyền địa phương quan tâm chuyển sang ở làng Triêl này, cũng hỗ trợ cho một căn nhà ở, tôi rất cảm ơn lãnh đạo và chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ.”

Làng Triêl có hơn 95 hộ với 427 nhân khẩu, đa số là người có nguồn gốc Campuchia sang đây lánh nạn bởi hoạ diệt chủng diễn ra cách đây 49 năm do chế độ Khmer Đỏ gây ra. Giờ đây, bộ mặt ngôi làng đã có nhiều thay đổi, hộ nghèo chỉ còn 7 hộ. Người dân chủ yếu  trồng điều, lúa, cà phê với tổng diện tích trên 153 ha nên đời sống kinh tế tương đối ổn định. Bên cạnh cạnh, nhiều người dân được Công ty TNHH Một thành viên 72 thuộc Binh đoàn 15 đứng chân trên địa bàn nhận làm công nhân cạo mủ cao su. Nhờ đó thu nhập của bà con ở làng Triêl tăng dần theo từng năm

Anh Rơ Mah Thúy – Trưởng thôn làng Triêl, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ nói: “Trước đây bà con cũng vất vả nhưng hiện nay một số đi làm công nhân, một số hộ đi làm tiêu, điều cà phê cũng không vất vả như trước. Đời sống bà con ổn định, nhà nước đầu tư nhà ở, xóa đói giảm nghèo, một số hộ xóa nhà dột nát, xây dựng nhà cộng đồng…Bà con rất phấn khởi trước những đầu tư của tỉnh của huyện.”

49 năm đã trôi qua, những gia đình từ Campuchia chạy sang đây lánh nạn nay đều có cuộc sống ổn định, con em được học hành đầy đủ. Dù mang quá khứ đau thương, nhưng giờ đây mọi người đang đoàn kết, chăm lo lao động sản xuất để xây dựng quê hương mới ngày càng giàu đẹp. Ngôi làng mới trên đất Việt cũng có cái tên giống như làng cũ bên kia biên giới là Triêl, nhưng điểm khác biệt là cuộc sống của người dân no ấm hơn xưa.

Ông Hoàng Văn Hưng – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ cho biết: “Làng Triêl có nguồn gốc từ Campuchia về, từ những năm 79, 80. Khi mới về họ sinh sống cùng bà con làng Bua, xã Ia Pnôn, với sự giúp đỡ của chính quyền, buôn làng, xây dựng những ngôi nhà nhỏ cho bà con. Sau này, làmg Triêl tách dần ra khỏi làng Bua, làm làng mới. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy trong xây dựng NTM trong làng DTTS tại làng Triêl, chính vì vậy, Đảng ủy, UB đã chủ động kêu gọi các nhà đầu tư về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho bà con, đặc biệt là gia đình chính sách. Ngoài ra, UB cũn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã cấp cây giống, vật nuôi từ các Chương trình MTQG để nâng cao đời sống cho bà con.”

Những người dân có nguồn gốc từ bên kia biên giới sống đan xen với người bản địa luôn đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Bên cạnh đó, với những định hướng cụ thể của địa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới tại các làng đồng bào DTTS, bà con ở làng Triêl sẽ ngày càng cuộc sống mới ấm no, giàu đẹp trên quê hương mới.

Linh Chi – Huy Toàn

Trả lời