Mô hình “cơm treo”, “bánh mì treo” đã xuất hiện ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ở thành phố Plieku tuy mới xuất hiện mô hình này nhưng với tính nhân văn và những hiệu ứng tích cực mang lại đã góp phần sẻ chia yêu thương với nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đồng thời nhân lên truyền thống tốt đẹp “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.
Nhận thấy tính nhân văn mà mô hình “cơm treo” mang lại, chị Nguyễn Thái My- Trưởng nhóm Hành trình sẻ chia đã chủ động kết nối với những quán cơm, quán bánh mì để trao gửi nhiều suất ăn miễn phí đến những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đang mưu sinh trên địa bàn thành phố Pleiku.
Chị Nguyễn Thái My – Trưởng nhóm Hành trình sẻ chia: “Mô hình này xuất hiện ở nước ngoài và có nhiều ở các tỉnh khác. Thì nhóm mình khoảng 20 mấy người thì mỗi người một một tay bắt đầu đăng lên những trang lớn. Sẽ đăng bài tỏa từ từ hàng tuần như vậy. Lúc đầu thì mọi người ít biết đến. Thì có nhiều người họ thân với mình hoặc là thành viên trong nhóm họ tự treo. Đến bây giờ là có nhiều người biết hơn.”
“Cơm treo”, “bánh mì treo” là mô hình tự phát đầy tính nhân văn. Chủ quán sẽ trở thành cầu nối giữa người cho và người nhận. Theo đó, thực khách khi đến ăn cơm, ăn bánh mì, ngoài việc trả phần tiền của mình thì có thể trả tiền cho những suất ăn tương đương rồi gửi lại quán. Những bữa cơm ấm tình người này sẽ được chủ quán trao đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống.
Chị Trần Thị Giáng Sinh – Quán cơm “Chị đẹp”, TP. Pleiku bày tỏ: “Mình làm chủ yếu là tâm của mình là chính. Tôi nhìn thấy những người có hoàn cảnh khó khăn đến nhận những suất cơm họ rất hạnh phúc. Bản thân tôi cũng rất hạnh phúc khi mình làm được cái điều đó. Quán tôi bán 30 nghìn đồng 1 suất nhưng cơm treo tôi chỉ lấy 25 nghìn, có ngày hết phiếu treo tôi cũng tự bỏ thêm 4,5 suất cho mọi người đến ăn.”
Chị Hà Thị Tuyết – TP. Pleiku cho biết: “Khi được làm cầu nối giữa mạnh thường quân và những người yêu thế trong xã hội thì tôi cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc, dù việc là rất nhỏ. Khi mọi người đến nhận bánh mì thì tôi và nhân viên ở đây đón tiếp mọi người rất là vui vẻ, niềm nở để cho mọi người cảm thấy ấm lòng, để nhận được sự chia sẻ của xã hội.”
Một trong những điều đáng quý của mô hình là người cho không cần phô trương, người nhận không mặc cảm. Những trao gởi như sợi dây yêu thương ngày càng được nối dài từ tấm lòng mong muốn sẻ chia phần nào những khó khăn, vất vả vẫn còn hiện hữu giữa bồn bề cuộc sống.
Ông Tạ Thanh Tùng – TP. Pleiku nói: “Đầu tiên thì cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân đã giúp đỡ cho những người nghèo khó khăn. Nói chung họ có được phần nào thì họ đỡ phần đó.”
Chị Ngô Thanh Vân – TP. Pleiku chia sẻ: “Mình thấy rằng mô hình này cần được lan tỏa trong cộng đồng để chia sẻ với những trường hợp khó khăn. Mình thấy điều này rất là ý nghĩa.”
Mặc dù mới xuất hiện ở thành phố Pleiku hơn 1 tháng nay, nhưng nhờ có mô hình này đã có nhiều bữa ăn ấm áp cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn./ .
Thanh Vui – Huy Toàn