Nghề giáo không chỉ là nghề gieo chữ, gieo tri thức cho lớp lớp học trò mà những thầy cô giáo ở các vùng sâu vùng xa còn là những người đang gieo yêu thương, gieo hy vọng để cùng học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chúng ta hãy đến với xã Ia Trok, huyện Ia Pa để cảm nhận tình cảm ấm áp của cô và trò nơi đây.

Trong không khí lạnh đặc trưng của những ngày đầu năm mới, dưới sân Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ia Trok, huyện Ia Pa lại ấm áp lạ thường. Hôm nay, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các thầy cô giáo tặng nhiều phần quà ý nghĩa như: xe đạp, áo ấm và nhiều đồ dùng học tập khác. Để có được những món quà này, các thầy cô giáo trong trường đã đồng tình quyên góp tiền, phát động quỹ vì bạn đến trường trong các em học sinh và huy động từ nhiều kênh hỗ trợ khác nhau, với mong muốn giúp các em yên tâm đến trường.
Cô giáo Hà Thị Liễu, Trường TH Lý Tự Trọng, xã Ia Trok, huyện Ia Pa cho biết: “Ở đây học sinh mỗi người một hoàn cảnh, đa số các em đều rất khó khăn. Các em phải chịu cái lạnh đi học, vì thế thầy cô giáo chúng tôi rất thương các em. Các em có áo ấm đi học thì chúng tôi mới yên tâm, mình làm những công việc này từ tâm, từ tấm lòng các em cũng như các con của mình”.
Trường tiểu học Lý Tự Trọng có 98% học sinh dân tộc thiểu số, trong đó, gần 50 % các em thuộc diện khó khăn, nghèo và cận nghèo, nhưng nhiều năm nay, công tác duy trì sĩ số luôn được đảm bảo, tỷ lệ học sinh lên lớp luôn đạt cao. Để làm được điều này, sự quan tâm kịp thời đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, được tập thể giáo viên nhà trường chú trọng. Chính những nghĩa tình này, đã giúp học sinh yêu lớp, yêu trường và càng nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện.
Cô giáo Nguyễn Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường TH Lý Tự Trọng, xã Ia Trok, huyện Ia Pa cũng cho biết: “Chúng tôi luôn xem việc quan tâm đến học sinh là nhiệm vụ cũng như trách nhiệm. Xem học sinh như con cái trong gia đình nên hiểu rõ em nào có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chính vì thế, em nào có nguy cơ nghỉ học vì lý do gì chúng tôi đều kịp thời động viên giúp đỡ và tìm mọi cách để các em đi học. Có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn lắm, mong nhiều ban ngành đoàn thể, tổ chức quan tâm để giúp các em đỡ vất vả hơn”.
Em Rô H’ Yưa, Lớp 3A, Trường TH Lý Tự Trọng, xã Ia Trok, huyện Ia Pa nói: “Em thích đi học lắm, vì ở trường thầy cô dạy dễ hiểu, thương em. Ở trường lại có nhiều cảnh đẹp nữa”.
Coi học sinh như con em của mình – đây chính là phương châm mỗi khi lên lớp của giáo viên Trường TH Lý Tự Trọng, xã Ia Trok, huyện Ia Pa. Tuy điều kiện cuộc sống của nhiều giáo viên còn thiếu thốn, nhưng tình cảm họ dành cho học sinh, cho sự nghiệp giáo dục thì vẫn luôn đong đầy. Hy vọng rằng các trường học còn khó khăn như Trường TH Lý Tự Trọng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia từ các tổ chức, các nhà hảo tâm để cùng tiếp thêm động lực cho học sinh./.
Thanh Vui – Ksor Tuối